Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em đi đường này cách nay 2 năm, giờ vẫn sợ không dám đi!RedBlade nói:Sáng nay có việc đột xuất, em phải lên Buôn Mê bằng đường 14, mặc dù đã rất ngại con đường này sau chuyến đi hôm 1/5 vừa rồi...
Đến giờ, đường đi vẫn rất xấu vì nhiều đoạn đang làm, đường bị cày xới tung lên và trời mưa đường rất trơn trượt. Như một hệ quả, lúc 10h40 ngang qua ngã 3 Dak rư, em gặp 2 xe vừa tông nhau ngay trước 1 đoạn, trong đó chiếc Captiva bạc nát đầu bên trái. Nguyên nhân chắc do phía đường đất đỏ trơn làm chiếc Innova mất lái đâm ngang vào. Ngang qua vội quá em ko kịp chụp ảnh. 11h05 đến lượt xe em nổ lốp sau vì đinh và đá dăm, bác tài đang mang đi vá, còn em ngồi đây viết bài![]()
Vậy bác nào có kế hoạch đi Tây Nguyên bằng đường này nên cân nhắc lộ trình hoặc nếu phải đi thì hết sức cẩn thận, chuẩn bị, kiểm tra xe kỹ càng trước khi khởi hành nhé!