Hạng B2
3/7/12
301
67
28
Chào các bác,hôm nay mình có việc ra Thủ Đức gặp ông bạn,trưa dùng cơm tại quán này,lúc đo em đậu xe ngoài vỉa hè,thằng bảo vệ lấy ghế ngồi sát xe em cũng yên tâm,ở trong quán nhìn ra thì chỉ thấy 1 bên,sau vài chai bia ra về ko thấy thằng bv đâu ( em định cho nó vài chục tiền trông xe tại thấy nó gần gũi vợ 2 em quá ) về đến nhà thì mới phát hiện vợ 2 của em bị mất 1 cặp chụp măm,logo,điên cả người,do chạy về tới nhà rồi thấy cũng ko đáng bao nhiêu nên cũng ko ăn thua đủ với thằng bv này,các bác chú ý nhé,bây giờ mấy thằng này toàn xỉa những thứ mình ít để ý đến khi đi rồi quay lại ko cãi lại tụi nó !
 
Hạng B2
13/12/12
263
17
18
53
Chia buồn nhe bác, cũng kha khá đó bác chủ
 
Hạng D
27/4/10
2.388
1
38
50
Chia buồn cùng Bác chủ. Quán vậy ai dám vô ăn chời.
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
Có phải bảo vệ của quán ko bác. Bác nên quay lại quán. Ko phải để bắt đền mà cảnh báo với chủ quán biết chứ
 
Hạng B2
3/12/12
462
50
28
USA-VN
E nghĩ bv nó kg lấy đâu.nó lơ đểnh bị Giang Hồ đua,xong khi thấy bác chủ ra kg dám sớ rớ ở đó