Hạng F
3/10/15
9.858
12.135
113
Tối nào em cũng chạy xe máy ngang qua một cây cầu vượt trên đoạn cao tốc này, chắc cũng được hơn 2 năm nay rồi. Tối nào cũng chạy vì là trên đường đi về nhà.

Lúc nào chạy xe máy trên cầu vượt cũng thấy một đám choai choai tụ tập trên cầu. Đồn công an cách đó chỉ vài trăm mét, nhưng đã hơn 2 năm nay chưa bao giờ thấy bóng dáng ông công an nào chạy qua tuần tra, kiểm tra trên cây cầu đó.
Công việc cảnh sát ở đây cũng là công việc mưu sinh nên có cơm áo thì mới ráng lết xác đi mà làm, chứ không phải kiểu công việc police đồ đen như terminator Mỹ.
Ngoài ra chắc nếu làm việc với đám trẻ khốn kiếp kia thì cần quyết định kiểm tra, bằng chứng gây hại,... Mà lũ khốn ném đá thì tất nhiên là hèn mạt dấu tay rồi.
Ôi thôi thôi nhiêu khê lắm.
Mong trẻ Việt mau lớn mà làm người tốt chứ những đứa càng đẻ sau càng xấu như bây giờ thì nước nhà sánh vai Zimbawe Congo Haiti...sớm muộn thôi.
"mệt, ko đc xu hào, làm chi cho mệt, khi nào bị ép quá thì mới đi làm", ai đó said
Ai đó said đúng quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.665
3.239
123
48
Sài Gòn
Mấy cái cầu vượt trên toàn tuyến (SG-TL-MT) này kể cũng lạ. Không có lưới rào hai bên. Đi buổi chiều thấy tụi nhỏ đứng hóng mát trên cầu mà lạnh lưng lo đua cho lẹ, chỉ một cục đá thôi thì hậu quả gây ra rất lớn.
Đ*m mấy cái thằng cđt dự án, cái đường éo ra gì, rồi bỏ mứa ra đó, chả thèm đếm xỉa đến vấn đề an toàn. Làm hàng rào lưới hai bên như LT-DG mà tụi nó cũng lơ đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/8/20
717
6.136
93
40
Sao tình trạng này cứ tiếp diễn hoài mà không thấy các cơ quan công quyền vào cuộc. Báo chí cũng đã đăng tải nhiều lần rồi. Quá nguy hiểm
À, khi nào có chết người thì mới vào cuộc, còn bây giờ mấy anh bận kiếm "bánh mì" rồi. Nói chung có bệnh xảy ra rồi thì mới chữa bệnh được.
 
  • Like
Reactions: nttanmam