OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Bị lỗi gì vậy Bác?
Có biển phân làn xe treo trên cao, 4B chỉ được chạy làn sát dải phân cách, 2 làn kia cho 2B, trời tối không để ý nên chuyển làn vào giữa thế là bị vịn.
 
  • Like
Reactions: anhhai.
Tập Lái
4/12/13
49
44
18
Có biển phân làn xe treo trên cao, 4B chỉ được chạy làn sát dải phân cách, 2 làn kia cho 2B, trời tối không để ý nên chuyển làn vào giữa thế là bị vịn.
Bảng báo này không những cắm trên cao,mà còn nằm bên trái
Các Pác tài đổ từ cao tốc xuống,lo né 2b_4b không thể ngước lên cao thế để xem bb đặt trái khuấy này,xin noi thêm nữa là các Pác muốn chạy thẳng trên đoạn đường này,thì lên qua chỗ Xxx soi đèn, các Pác phải đá nhan phải chuyển lane vào trong,rồi tới ngã 3 đá nhan trái chuyển ra lại làn 4b,co lò bánh mỳ số 2 trên đoạn đường này luôn túc trực từ sáng sớm bên kia ngã 3 Đồng van Cống
 
  • Like
Reactions: jolie2002
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Bảng báo này không những cắm trên cao,mà còn nằm bên trái
Các Pác tài đổ từ cao tốc xuống,lo né 2b_4b không thể ngước lên cao thế để xem bb đặt trái khuấy này,xin noi thêm nữa là các Pác muốn chạy thẳng trên đoạn đường này,thì lên qua chỗ Xxx soi đèn, các Pác phải đá nhan phải chuyển lane vào trong,rồi tới ngã 3 đá nhan trái chuyển ra lại làn 4b,co lò bánh mỳ số 2 trên đoạn đường này luôn túc trực từ sáng sớm bên kia ngã 3 Đồng van Cống
Thực ra đi ban ngày thì vẫn dễ thấy, chỉ khi đi ban đêm chưa quen và tập trung khi giao lộ đông xe mới không quan sát kịp thôi.
 
Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
Giao cắt nguy hiểm khi từng đoàn container từ Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ
chỗ này là điểm đen giao thông 1 năm vài vụ tai nạn ở chỗ này.đáng lẽ GTCC phải làm đèn xanh đỏ cho xe rẽ phải từ đồng văn cống rẽ phải ra Mai chí Thọ mới hạn chế được kẹt xe và tai nạn
 
Hạng D
18/4/15
1.461
12.126
113
Chạy thẳng tới cái ngã 4, chờ đèn lâu 1 tí, khỏe cái thân, cái đầu, một số anh tài khôn lỏi rẻ sớm, rồi vào đường cong lên ct, tui thấy xung đột hướng xe đi bên phải mà các anh cứ bảo là hay!
Thôi kệ, mấy ông chạy mịa là ngược chiều luôn đi, chắc là lụa lắm, khá khen... khá khen...