Vài câu chuyện thực tế em đã nghe và trải nghiệm. Định bụng không chia sẻ nhưng hôm qua mới thực tế nên lên đây xác nhận và cảnh báo cùng các bác.
Câu chuyện 1. Cách đây khoảng 5 tháng, ông bạn em cùng vài người bạn đi trên Tỉnh lộ này từ Gia Kiệm - Trảng Bom - SG. Đến khu vực này thì dừng chân nghỉ ngơi, bỗng nhiên xuất hiện 1 xe chở 1 con đàn bà và vài đứa trẻ, quăng xe vào đầu xe 7 chỗ đang dừng rồi bù lu bù loa ra ăn vạ bị tai nạn.
Dân làng đổ ra cùng mấy thằng lưu manh vác dao, gậy ra gây chiến. Là cán bộ trong ngành, mấy đồng chí đi 7 chỗ vội rút súng, thẻ ngành ra trấn an bà con, hạn chế manh động. May mắn là các nhà dân gần đó hiểu chuyện chạy ra can ngăn và bỏ nhỏ cùng anh em rằng chuyện này do bọn bất lương dựng lên để kiếm tiền, mở đường cho anh em rút.
Chạy thoát khoảng 2km thì trên kia một đám đông đã làm hàng rào bằng xe máy chặn lại và hô lên : "Công an gây tai nạn bỏ chạy". Các đồng chí 7 chỗ đã phải điện thoại cho CA Tỉnh ==> Huyện điều Hình sự và CA huyện xuống giải quyết, lệnh bắt tất cả người tham gia và cả xe 7chỗ về Huyện Giải quyết.
Lúc này mấy thằng ăn vạ mới đổi giọng: Bọn em khổ quá, các bác cho xin vài chục mua gạo thôi chứ bọn em không muốn gì hết.

Câu chuyện 2: Xảy ra tối qua. Bọn em đi 4 xe lúc 11h trên đường này. Em dẫn đoàn đi đầu. Vào đoạn đường trên em đã cảnh báo anh em về nạn ăn vạ ở đường này, vừa dứt câu thì một thằng 2B lao thẳng vào xe em, em vẫn chạy bình thường, nó lao vào xe thứ 2 là con Everest, anh bạn đánh lái gấp vào lề, nó lấy tay hay gì đó đập rơi miếng ốp kính hậu và xe văng vào vệ đường bên kia. Trời tối, biết rõ việc này nên em nói anh em chạy tiếp, tìm chỗ sáng hoặc chốt Công an, Ủy ban sẽ dừng lại, lúc này mới phát hiện ra con Everest bị bể vỏ do va quẹt với nó.
Vừa chạy được 500m thì 2 thằng khác đi 2B vọt lên, chạy trước báo với CA Xã đoàn xe mình gây tai nạn bỏ chạy và ngã xe giữa đường chốt chặn, vừa chạy lên thì CA và vài thằng đã đứng chặn xe, dừng xe, em chủ động xuống hỏi việc gì, CA Xã rất lịch sự yêu cầu cho dừng xe vì nghe tin báo tai nạn, anh em vui vẻ hợp tác. Phòng trướng hợp bất trắc bọn lưu manh, em chủ độn yêu cầu cho đoàn xe và tất cả mọi người vào sân của CA Xã làm việc, không làm việc ngoài đường.
CA Xã cũng chưa xác định được vụ việc, vào sân trao đổi, em chủ động nói rõ vụ việc và những tình huống mà bọn kia có thể gây ra, đồng thời em điện thoại nhờ trợ giúp từ CA Huyện. Lúc điện thoại thì CA Xã và bọn kia cũng có nghe trao đổi của em và bên em nhờ trợ giúp. May mắn trong đoàn có Camera hành trình nên em yêu cầu CA sẽ phải dựa vào thêm chứng cứ trong camere. CA Xã chạy xuống hiện trường, xác minh ...sau đó 10ph quay về và trả lại giấy tờ cho đoàn. Anh em vẫn bình tĩnh trao đổi thêm các tình huống bên ngoài và thay vỏ xe ngay tại sân CA Xã Sông trầu ( em nhớ không rõ tên)
Dự đoán: Bọn kia thấy anh em cương quyết, có thêm camera, bên CA Huyện cũng nhận được tin báo nên thằng 2B e ngại sự việc ngoài tầm kiểm soát nên chủ động rút lui, vì em nghe anh em CA Xã nói nó chủ động nói dừng giải quyết và không bắt lỗi đoàn xe.
-------
Kinh nghiệm rút ra:
- Các bác cẩn thận và hạn chế lưu thông đường này.
- Khi gặp sự việc xảy ra, cần cương quyết + mềm mỏng giải quyết.
- Liên lạc với các cơ quan chức năng sớm nhất.
- Tính bầy đàn của dân khu vực này rất cao, vì vậy rủi ro việc va chạm là lớn, trường hợp vừa rồi em chủ động yêu cầu cho đoàn xe vào sân CA Xã là để khẳng định việc hợp tác giải quyết + tránh rủi ro va chạm với bầy đàn ở đây, mọi người đã nghe rất nhiều về dân khu vực này

.
Còn nhiều việc về tệ nạn ăn vạ cũng như xô xát với bọn cư dân hiếu chiến và ăn hôi ở QL20 em sẽ kể tiếp, anh em Offroad cũng đã từng gặp