Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Kinh thật, may là em không biết đường này
Kinh thật, may là em không biết đường này
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Sao bác Rita gì đó cứ cố gắng bảo chứng minh rằng đám người đó không ăn vạ mặc dù sự thật rành rành được bác chủ mô tả rất tỉ mỉ ở trang đầu --> Xử lý hợp tình, thông minh. Tiếp đến, Công An xã đã giải quyết và để cho đoàn xe đi --> về lý đúng. Mọi người biết về khu vực đều có cùng nhận đinh việc ăn vạ và đánh hội đồng của bộ phận dân cư khu vực đó (Dùng từ bầy đàn là chính xác).
Khi nào bác ấy đi đường đó, gặp sự cố như bác chủ, dừng xe lại bị 1 trận nhừ tử cả người và xe. Lúc đó mới thắm thía
Sao bác Rita gì đó cứ cố gắng bảo chứng minh rằng đám người đó không ăn vạ mặc dù sự thật rành rành được bác chủ mô tả rất tỉ mỉ ở trang đầu --> Xử lý hợp tình, thông minh. Tiếp đến, Công An xã đã giải quyết và để cho đoàn xe đi --> về lý đúng. Mọi người biết về khu vực đều có cùng nhận đinh việc ăn vạ và đánh hội đồng của bộ phận dân cư khu vực đó (Dùng từ bầy đàn là chính xác).
Khi nào bác ấy đi đường đó, gặp sự cố như bác chủ, dừng xe lại bị 1 trận nhừ tử cả người và xe. Lúc đó mới thắm thía
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Thanks bác chủ đã cảnh báo, các bác đi qua đoạn này cần hết sức lưu ý. Tuyệt đối không ra khỏi xe.
Thanks bác chủ đã cảnh báo, các bác đi qua đoạn này cần hết sức lưu ý. Tuyệt đối không ra khỏi xe.
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
dù sao thì đó cũng chỉ là 1 ung nhọt xã hội trong một bộ phận dân cư nào đó, em cũng mong các bác đừng nghĩ xấu về dân Trảng Bom chân chính bọn em, khi nào bác chủ topic (hay các bác) có việc đến Thị trấn Trảng Bom, alo em hen, em mời cafe để các bác thấy dân TB hiếu khách thế nào, số đt của em có trong danh bạ SOS.
@ : Bác Thanhlan yên tâm, em sẽ sưu tầm số đt cho bác.
Bản năng gì bác ơi, chẳng qua là dân ta có tính a dua vậy thôi, em thì chưa tìm từ thích hợp, chứ bầy đàn thì em thấy nó ... nguyên thủy quá, bản thân em đân địa phương mà tầm 9 - 10h đêm em còn hạn chế đia qua khu vực này (nếu ko có chuyện cần đi) em thì nghĩ : khi nghe la lên : lái xe gây tai nạn bỏ chạy hoặc là cướp ... gì đấy thì dân ta đều ùa ra làm rùm beng dù chẳng biết việc gì, đúng sai ra sao... như ở xóm em lúc trước có 2 thằng giật điện thoại chạy vào, bị dân trong xóm (đám thanh niên choai choai ) chặng đường đánh nhừ xương, nghỉ cũng tội nghiệp, giật cái đt cùi bắp mà ăn đoàn quá chừng, em cũng phải ra can đó chứ.F1racer nói:Để sửa lại là " hành động theo bản năng" cho nó chuẩn![]()
dù sao thì đó cũng chỉ là 1 ung nhọt xã hội trong một bộ phận dân cư nào đó, em cũng mong các bác đừng nghĩ xấu về dân Trảng Bom chân chính bọn em, khi nào bác chủ topic (hay các bác) có việc đến Thị trấn Trảng Bom, alo em hen, em mời cafe để các bác thấy dân TB hiếu khách thế nào, số đt của em có trong danh bạ SOS.
@ : Bác Thanhlan yên tâm, em sẽ sưu tầm số đt cho bác.
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Đọc thớt này em bỏ ý định đi ngả này để tránh ngả 3 DG.
Đọc thớt này em bỏ ý định đi ngả này để tránh ngả 3 DG.
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Thôi thà kẹt xe ,và chịu khó canh xxx tý còn hơn ,đi vào các đường tắc vắng vẻ nguy hiểm lắm các bác ,tôi thường xuyên đi dalat ,1 mình 1 ngựa suốt 10 năm nay ,may mà chưa gặp sự cố nào .chỉ bị xxx bắn tốc độ vài lần thôi
Thôi thà kẹt xe ,và chịu khó canh xxx tý còn hơn ,đi vào các đường tắc vắng vẻ nguy hiểm lắm các bác ,tôi thường xuyên đi dalat ,1 mình 1 ngựa suốt 10 năm nay ,may mà chưa gặp sự cố nào .chỉ bị xxx bắn tốc độ vài lần thôi
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Oh! Thì ra có bác nghĩ rằng sử dụng "Tâm lý bầy đàn" là 1 hành vi mang tính miệt thị!
Cũng tùy theo văn phong và ngữ cảnh các bác ah!
Oh! Thì ra có bác nghĩ rằng sử dụng "Tâm lý bầy đàn" là 1 hành vi mang tính miệt thị!
Cũng tùy theo văn phong và ngữ cảnh các bác ah!
Re:Cảnh báo về tự gây tai nạn để Ăn vạ ở Tỉnh Lộ 786 - Trảng Bom, Đồng Nai
Em cũng không nghĩ là một hành vi của vài cá nhân có thể phản ánh cho văn hóa cả một khu dân cư nên em vẫn đi đường này. Bác nào sợ thì cứ đi đường ngoài, cũng có cái để sợ nhưng hợp pháp hơn. Đường 768 càng vắng em càng thích.
Em cũng không nghĩ là một hành vi của vài cá nhân có thể phản ánh cho văn hóa cả một khu dân cư nên em vẫn đi đường này. Bác nào sợ thì cứ đi đường ngoài, cũng có cái để sợ nhưng hợp pháp hơn. Đường 768 càng vắng em càng thích.