Xui cho Bác rồi em thì chưa bao giờ bị bắt ở Nha Trang, em chạy ở Nha Trang không bao giờ đeo dây beo vì đi trong thành phố em chạy chậm. Ra đường lớn thì em tự giác đeo dây beo.duong_forte nói:Hôm rồi đi Nha Trang , trong lúc dạo bờ biển buổi tối trên đường Trẩn Phú ,em bị 2 chú chạy theo bắt lỗi không cài dây người ngồi bên phụ mất 2 xị . Các bác đi Nha TRang chú ý nhé .
Hạng D
Cái này đúng nè!tuan0201 nói:Em thì đường nào cũng thắt dây an toàn, cảm giác vững chắc khi lái lắm!
đi 4 bánh mà k đeo dây an toàn cũng như đi 2b mà k đội mũ bảo hiểm. Bây giờ ra đường đi 2b mà k đội mũ bảo hiểm thì cũng như bọn choai choai vô học thôi. Đều là bảo vệ mình hết mà bác.