Hạng B2
11/12/13
425
293
63
HOCHIMINH
E đọc bài của bác chủ mà thấy hồi hộp quá ngóng từng comment một mãi chẳng thấy đâu.biết là bác chủ thua rồi nhưng e vẫn muốn biết câu chuyện cụ thể ra sao để khi có dịp đi ngang qua đó còn biết mà chiến với tụi xxx bẩn này.!
 
Hạng D
28/6/13
1.138
18.645
113
4 trang rồi mà tôi cũng chẳng biết sự việc thế nào,anh muốn mọi người chia sẻ mà post bài kiểu này thì thật anh coi thường mọi người quá.
Vì ko nắm được thông tin thế nào, tình huống ra sao nên tôi cũng chỉ có thể chia sẻ với anh thế này
Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
 
Hạng B1
11/9/07
67
36
18
Mình bị XXX Xuân Lộc này cúp đầu xe, XXX đi 4 chổ từ sau chạy lên ép vào, 2-3 cấy đèn pin tia thẳng mặt mình lia lia lịa. Làm mình cũng hơi hoảng. Vừa xuống xe, có 1 XXX đi đến mình ( 1 chú thì lấy biên bản để trên nóc xe lấy đèn pin ra soi soi viết viết, còn một chú, chắc đại ca xuống đúng bên trong, mình cũng bước xuống cầm giấy tờ.
XXX : Anh cho kiểm tra giấy tờ xe ?
mình : Đồng chí cho tôi biết tôi vi phạm lổi gì không ?
XXX : Anh cứ cho tôi kiểm tra giấy tờ xe.
minh : Ok, đây.
XXX : Anh vi phạm lổi vượt nơi cấm vượt tại km 907..( nói rất chính xác nhé, còn nói vượt xe tải nhỏ nửa _), cách đây 10km.
Mình : XIn lổi đồng chí, nãy giờ mình không vượt ẩu nhé. Yêu cầu đồng chí cho tôi bằng chứng hình ảnh. Trong xe tôi có camera hành trình, tôi sẽ xem lại.
XXX : Ok, tôi sẽ nói anh em gởi về, anh cứ xem lại camera của anh. Nếu không đúng thì chúng tôi cho đi.
( nói rồi đi về xe nói gì với chú kia, rồi lấy điện thoại..bla....bla.).
Mình chui vào xe xem lại cả 5-6 đoạn videos ghi lại, chẳng thấy vượt ai, ngoắc chú lại vào xem, nhưng xxx không vào...chắc sợ mình...hì....hì.. ).
Sau một lúc cỡ 10 phút, chú XXX đi lại, gặp mình.
XXX : Xin lỗi anh, anh em nhầm xe.
Minh : Ok, không có gì ?
Mình ức chế nhất là đi ngang tỉnh Đồng Nai. cả QL1 và QL20. Mấy chú bẫy kinh....nổi tiếng nhất nước .....
 
Hạng B2
1/10/12
202
133
43
Mình bị XXX Xuân Lộc này cúp đầu xe, XXX đi 4 chổ từ sau chạy lên ép vào, 2-3 cấy đèn pin tia thẳng mặt mình lia lia lịa. Làm mình cũng hơi hoảng. Vừa xuống xe, có 1 XXX đi đến mình ( 1 chú thì lấy biên bản để trên nóc xe lấy đèn pin ra soi soi viết viết, còn một chú, chắc đại ca xuống đúng bên trong, mình cũng bước xuống cầm giấy tờ.
XXX : Anh cho kiểm tra giấy tờ xe ?
mình : Đồng chí cho tôi biết tôi vi phạm lổi gì không ?
XXX : Anh cứ cho tôi kiểm tra giấy tờ xe.
minh : Ok, đây.
XXX : Anh vi phạm lổi vượt nơi cấm vượt tại km 907..( nói rất chính xác nhé, còn nói vượt xe tải nhỏ nửa _), cách đây 10km.
Mình : XIn lổi đồng chí, nãy giờ mình không vượt ẩu nhé. Yêu cầu đồng chí cho tôi bằng chứng hình ảnh. Trong xe tôi có camera hành trình, tôi sẽ xem lại.
XXX : Ok, tôi sẽ nói anh em gởi về, anh cứ xem lại camera của anh. Nếu không đúng thì chúng tôi cho đi.
( nói rồi đi về xe nói gì với chú kia, rồi lấy điện thoại..bla....bla.).
Mình chui vào xe xem lại cả 5-6 đoạn videos ghi lại, chẳng thấy vượt ai, ngoắc chú lại vào xem, nhưng xxx không vào...chắc sợ mình...hì....hì.. ).
Sau một lúc cỡ 10 phút, chú XXX đi lại, gặp mình.
XXX : Xin lỗi anh, anh em nhầm xe.
Minh : Ok, không có gì ?
Mình ức chế nhất là đi ngang tỉnh Đồng Nai. cả QL1 và QL20. Mấy chú bẫy kinh....nổi tiếng nhất nước .....
Riết rồi bọn xxx coi người vp gt như trấn áp tội phạm hình sự.
 
Hạng C
28/12/09
507
83
28
Lúc trước e cũng bị lỗi quá tốc độ ở đây. E đi Nha Trang buổi tối nên khó hỏi đuòng do đi nữa đêm, bị bắn xong tới trạm 1 e vượt qua được, trạm tiếp theo e cũng qua được, thấy nghi ngờ phía trước còn trạm nữa e tấp vô quán nước ngồi tầm 30'. Đi tiếp thí dính trạm thứ 3. Xxx bảo canh e từ nãy giờ chứ không mấy lão ấy hết ca lâu òi. Ăn ngay cái biên bản, giam xe. Phải kiếm ks ngủ lại, sáng đón xe về
 
  • Like
Reactions: hlam2006
Hạng B2
12/4/08
111
67
28
em đặt đôi dép lào chờ... hỏng lẻ có lệ rơi Đồng Nai ???

klq nhưng nghe bác nói đang bắt xe khách về thì chắc chắn nằm kèo dưới dồi...
Giọng nói của bác thì em đc nghe rồi còn cái xuồng máy đuôi tôm của bác thì khủng quá :)
 
Hạng B2
19/6/14
194
131
43
41
Ụ ẹ, đọc cái thớt thấy mệt não quá.
bác chủ thớt ngu như vầy thì chết ráng chịu.