Hạng C
18/9/12
621
145
43
kynhat18 nói:
longroute nói:
Em nhớ thời cách đây 15 năm, xe dream để ra vĩa hè là bị gở chụp bugi.. Giờ thì trộm cướp chẳng ai thèm gỡ nắp chụp bugi làm gì.
Em nghĩ phổ cập xe hơi mọi nhà bằng cách trả xe hơi về giá trị thực của nó, thì lúc đó chỉ là phương tiện chẳng ai thèm bẻ kính chi vì nó bèo quá
63.gif
Em nghĩ chắc 2050 thì giá xe VN mới đúng giá trị thực của nó bác ợ.
:D
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
9/8/11
1.593
99
48
HCM city
mx1 nói:
cứ đi xe cùi bắp thì lo gì vặt gương. Cướp nó cũng nghĩa hiệp lắm, chỉ vặt mấy bác cực giàu thôi
haha.. vì nó biết xe đó có bảo hiểm
 
0t0
Hạng B2
20/11/12
127
1
18
mx1 nói:
cứ đi xe cùi bắp thì lo gì vặt gương. Cướp nó cũng nghĩa hiệp lắm, chỉ vặt mấy bác cực giàu thôi

Cùi cỡ nào thì không lo vặt hả bác, em dự là khi vật vã thì đồ giả nó cũng chôm :D
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
kynhat18 nói:
longroute nói:
 
Em nhớ thời cách đây 15 năm, xe dream để ra vĩa hè là bị gở chụp bugi.. Giờ thì trộm cướp chẳng ai thèm gỡ nắp chụp bugi làm gì.  
Em nghĩ  phổ cập xe hơi mọi nhà bằng cách trả xe hơi về giá trị thực của nó, thì lúc đó chỉ là phương tiện chẳng ai thèm bẻ kính chi vì nó bèo quá 
63.gif
 
Em nghĩ chắc 2050 thì giá xe VN mới đúng giá trị thực của nó bác ợ.
Vì lúc đó những nước khác không còn dùng xe hơi làm phương tiện di chuyển nữa :D
 
Hạng B2
3/12/12
169
2
16
Cướp giật lộng hành không thấy ai chịu trách nhiệm à.? không lẽ nhờ HIỆP SĨ nữa à?
 
Hạng C
19/5/07
805
435
63
hoangcuong nói:
Trách nhiệm của mấy Ô CA, mà mấy ô ấy còn mải...

Thì mấy ông CA lại nói là chúng tôi rất day dứt, giống như phát biểu với vụ cô gái bị cướp chặt tay đó. Chán với mấy xxx này lắm rồi
 
Tập Lái
27/11/11
15
0
0
Hôm nay đi rước BX (giáo viên).BX nói phụ huynh đi đón con bằng ô tô khi dừng đèn đỏ trước BV bình dân đường điện biên phủ thì 1 thằng đi SH kè sát bẻ kính chiếu hậu chạy mất. Người trong xe chỉ biết nhìn nó chạy mất chứ ko phản ứng gì kịp. Vì ko quan tâm ô tô nên BX nhà e cũng ko hỏi model ô tô là gì nhưng e nghĩ ô tô này cũng xịn lắm đay. Sai gòn gần tết cướp giật lộng hành quá<span style=""color: #ff0000;""><<<<<<<<<<vậy là bx bác dạy ở trường chuyên biệt quận 10 à?tình hình la hôm đó mình là người cầm lái chiếc toyota sienna, đậu đèn đỏ thì bị 2 thắng đi SH nó bẻ kính chiếu hậu,cố gắng chạy tới trần bình trọng quận 5 thì gọi cho mấy thằng chuyên bán đồ ăn cắp mua lại cái kính hết 1triẹu6,mà nghĩ sao bọn này nó dã man quá,làm chưa đến 3 giây là cái kính chiếu hậu đi mất tiêu rồi,mở của ko kịp với tụi nó luôn,mấy bác có đâu đèn đỏ thì cẩn thận đậu sát lè khỏi cho xe nào chui qua được là an toàn nhất </span>
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/5/12
545
2
18
chenchen_t2c nói:
Nghe ko tin lắm .... thường thì ngừng đèn đỏ thì có rất nhiều người tập trung dưới ánh mắt của nhiều người và đông xe khó mà chạy trốn nhanh đc .... nếu cướp táo bạo đi nửa thì đừng nói là bẽ gương ... ngay cả có người chạm vào xe thì đã la lên rồi .... đằng này bẽ 1 cái gương như bẽ chuối ? mà chủ nhân chiếc xe ko phản ứng gì ? gõ logo thì em còn tin chuyện này ko tin đc
BV Bình Dân có đèn dành cho người đi bộ, vắng lắm bác à
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
nguyentai0805 nói:
Hôm nay đi rước BX (giáo viên).BX nói phụ huynh đi đón con bằng ô tô khi dừng đèn đỏ trước BV bình dân đường điện biên phủ thì 1 thằng đi SH kè sát bẻ kính chiếu hậu chạy mất. Người trong xe chỉ biết nhìn nó chạy mất chứ ko phản ứng gì kịp. Vì ko quan tâm ô tô nên BX nhà e cũng ko hỏi model ô tô là gì nhưng e nghĩ ô tô này cũng xịn lắm đay. Sai gòn gần tết cướp giật lộng hành quá<span style=""color: #ff0000;""><<<<<<<<<<vậy là bx bác dạy ở trường chuyên biệt quận 10 à?tình hình la hôm đó mình là người cầm lái chiếc toyota sienna, đậu đèn đỏ thì bị 2 thắng đi SH nó bẻ kính chiếu hậu,cố gắng chạy tới trần bình trọng quận 5 thì gọi cho mấy thằng chuyên bán đồ ăn cắp mua lại cái kính hết 1triẹu6,mà nghĩ sao bọn này nó dã man quá,làm chưa đến 3 giây là cái kính chiếu hậu đi mất tiêu rồi,mở của ko kịp với tụi nó luôn,mấy bác có đâu đèn đỏ thì cẩn thận đậu sát lè khỏi cho xe nào chui qua được là an toàn nhất </span>
Chính xác BX mình lá GV trường chuyên biệt quận 10 hiện đang dạy cháu Huy mà a đi rước hôm đó. Hôm ấy nghe BX kể nên mình lập thớt này cảnh báo với mọi người. Xin lổi vì đã mượn tình huống của bác để viết bài này. Trong bài có gì không đúng bác vui lòng cải chính nhé