Yes, muốn đi ăn quán đó thì đi xe máy thoai, hem đậu xe hơi dcqazwsx nói:ở Sg đi oto là cả một nghệ thuật bác ạ! không phải đi chỗ nào, nơi nào cũng vác oto đi được đâu, đó là lí do vì sao hầu như nhà bác nào trên này ngoài con ôt bg cũng có 1 con xe máy !
cái này người ta hay gọi là tài lanh nè bác.TOINNOV nói:Chào các bác!
Chuyện này thật ra không mới nhưhg lúc nào cũng có tính thời sự.
Hôm CN vừa rồi em ghé quán BiBi (quán món ăn Nhật) kế quán Nga trên đường Tôn Đức Thắng. Bảo vệ bảo em đưa chìa khóa để đậu xe cho. Em ngại từ chối nên nghe theo hắn. Lát sau ăn xong, ra thấy xe đậu trên dĩa hè gần quán Nga (bảo vệ ở đây giữ xe mấy quán liên tục nhau luôn). BV chạy xe em ra và em thấy nguyên một mảng sơ tróc bên hông phải phía sau, mới toanh. Vậy mà hỏi hắn, hắn bảo vết này cũ rồi. Biết cãi cũng chẳng bắt đền được hắn, em đi luôn mà thấy tức trong lòng. Mà cho dù hắn có nhận thì em cũng chẳng bắt hắn đền. Tức cái chỗ hắn chối tội. Em biểt là hắn de và cạ vào bồn hoa trên dĩa hè.<span style=""color: #ff0000;""> Không biết lái xe thì thôi, còn đòi lái xe người ta</span> rồi cò chối tội.
Nói ra đây để các bác cảnh giác nhé.
Mita nói:Rửa xe thì em không đưa, nhưng bảo vệ thỉnh thoảng em cũng đưa.
Như hôm đi White Place em đòi tự em chạy xuống nhưng bv nó bảo ở đấy không cho khách chạy xuống em đành đưa xe cho nó thôi, nếu gặp trường hợp này các Bác tính sao?
Ở đây có 2 lựa chọ: 1. Tự lái thì để ngoài sân (không mái che); 2. Đưa BV lái vào hầm.