Hạng C
13/10/09
670
317
63
Rửa xe thì em không đưa, nhưng bảo vệ thỉnh thoảng em cũng đưa.
Như hôm đi White Place em đòi tự em chạy xuống nhưng bv nó bảo ở đấy không cho khách chạy xuống em đành đưa xe cho nó thôi, nếu gặp trường hợp này các Bác tính sao?
 
Hạng C
20/7/10
522
6
0
48
chỉ có YEEBO ( Di Bảo ) số 1 Lê Thánh Tôn là bảo đảm nhất , còn tất tần tật E không dám, kể cả bọn BMW ( Free Valet Parking Service ), Xế vẩn còn là Tài Sản lớn với E, còn các Bác ?!!

ngay cả khi có bằng lái...đâu phải Ai cũng NÁI lụa !!!
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
Chiếc Audi của Bác HT AudiFC bị nó dớt bể cái kiếng hậu, xong....lấy túi vải trùm lại:D. và ko báo cho chủ xe biết kìa:D. Bài học kinh nghiệm đau thương đó Bác, nói vậy chứ e cũng hay giao chìa khóa cho BV nhà hàng, cafe, rửa xe...mà lo lo...giờ chắc chịu khó tự thân vận động lun wá
 
Hạng B2
21/7/10
222
2
36
Úi, sao em ngược lại bác. Hồi trước đi gửi xe, nó chuyên bắt để lại chìa khóa. Chỗ nó chật quá mà người giữ xe lo coi truyền hình. Khi vào thì tá hỏa! Em cho lọt lòng chiếc Ford, 1 bên là cột sắt giữ lưới che mát, 1 bên xe Suzuki. Há há (lúc đó mới biết lái). Mới chịu lên xe chạy ra dùm em, đậu chỗ khác vì sợ sáng mai em Suzuki ra không được. Khi đánh lái ra, là sát rạt.
Ngày sau thấy em là nó vào tận chỗ, chỉ em chỗ đậu :)
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Cứ thử đặt câu hỏi: Nếu BV gây tai nạn chết người? Luật có rồi đấy các bác ạ. Luật HS luôn.
 
Hạng B2
25/9/10
386
4
0
Em không bao giờ giao chìa khóa ( tất cả các loại chìa khóa ) cho Ai khác !

mặc kệ, của/tài sản của mình mà,...Ai bảo "bủn sỉn" cũng chấp nhận luôn , thà tự đi gửi rồi đi bộ, thậm chí xe ôm cũng chịu.

Em bị ngay beer tươi Pasteur, BV cũng bảo sẽ đậu xe, Em bảo có việc đi chút quay lại, Em chạy ù đến Illy cafe ngay ngã 4 NTMK-Pasteur đậu có 20K, đi bộ lại...
 
Hạng B1
27/3/11
96
7
8
ALLINONE_7777 nói:
Em không bao giờ giao chìa khóa ( tất cả các loại chìa khóa ) cho Ai khác !

mặc kệ, của/tài sản của mình mà,...Ai bảo "bủn sỉn" cũng chấp nhận luôn , thà tự đi gửi rồi đi bộ, thậm chí xe ôm cũng chịu.

Em bị ngay beer tươi Pasteur, BV cũng bảo sẽ đậu xe, Em bảo có việc đi chút quay lại, Em chạy ù đến Illy cafe ngay ngã 4 NTMK-Pasteur đậu có 20K, đi bộ lại...
Em up cho bác trong tình huống này, chứ đi ăn nhậu mà trong lòng cứ lo lo thế nào ấy thì làm sao mà ngồi nhậu được chứ.....