Vụ này lâu rồi,xe lưu thông trên vỉa hè thì ng đi bộ phải đi dưới lòng đường à? Có lần em tấp xe sát lề cho bạn mở của sau bước ra thì 1 ông 2b lao luôn vào cửa vì ông ấy từ dưới lòng đường leo lên lề...tay lão ấy máu tươm ra,gây gỗ nhau tè le cuối cùng có XXX đi ngang ghé vào blo bla.. Chốt hạ phạt 2b tội đi trên vỉa hè. Rách việc,sau khi hạ màn mới để ý đến cái cửa xe bị trầy và móp..
Vụ này trước hết phải phạt nặng các xe 2B dừng đèn đỏ bít lối rẽ phải tại các giao lộ cho phép xe máy được phép rẽ phải khi đèn đỏ
. Tại sao ông GTCC không kẻ vạch liền phân luồng xe máy đi thẳng với xe máy quẹo phải nhỉ? Và xxx cũng nên bắt thật gắt, phạt thật nặng lỗi này.
Đây là nguyên nhân " buộc " xe rẽ phải leo lề, cũng gây ùn tắc GT.
Tại Tôn Đức Thắng rẽ phải Nguyễn Hữu Cảnh em thấy pà kon leo lề quá trời từa lưa mà xxx đứng bên Nguyễn Hữu Cảnh (chỗ mấy xe máy bán cây kiểng dạo) chả bắt lỗi này bao giờ. Chỗ Võ Thị Sáu quẹo phải vào Hai Bà Trưng cũng vậy luôn.





Đây là nguyên nhân " buộc " xe rẽ phải leo lề, cũng gây ùn tắc GT.
Tại Tôn Đức Thắng rẽ phải Nguyễn Hữu Cảnh em thấy pà kon leo lề quá trời từa lưa mà xxx đứng bên Nguyễn Hữu Cảnh (chỗ mấy xe máy bán cây kiểng dạo) chả bắt lỗi này bao giờ. Chỗ Võ Thị Sáu quẹo phải vào Hai Bà Trưng cũng vậy luôn.
Nói chung cũng nên thực tế, đường quá đông mà lề ko có người đi bộ thì cũng nên cẩn thận ngó trước - sau và ...leo lề!
Tất nhiên ăn phạt là đúng nhưng leo lề ở VN cũng rất có lý.
Bị phạt hôm trước hôm sau vẫn phải ..leo thôi.
Ở VN mà đứng chờ đường thông thì hít bụi, hít khói ung thư banh phổi luôn.
Cái này gọi là logic mờ (fuzzy logic): làm điều hợp lý nhất chứ không làm điều đúng nhất.
Tất nhiên ăn phạt là đúng nhưng leo lề ở VN cũng rất có lý.
Bị phạt hôm trước hôm sau vẫn phải ..leo thôi.
Ở VN mà đứng chờ đường thông thì hít bụi, hít khói ung thư banh phổi luôn.
Cái này gọi là logic mờ (fuzzy logic): làm điều hợp lý nhất chứ không làm điều đúng nhất.
Last edited by a moderator:
em cũng nhất trí với Bác Duy Thắng luôn.duy thắng nói:lề đường là dành cho đi bộ, leo lề phạt là đúng, không có gì oan ức
Em bị một mợ 2B vừa chạy trên vỉa hè, vừa bóp còi inh ỏi vừa la tránh ra, khi mà em đang cố đi chen trên vỉa hè với cả đống hàng lấn chiếm.
Gần ngã 4 nguyễn đình chiểu- cao thắng có cái trường học mà ô tô hay đậu rước học sinh. Mấy mợ đi 2B đưa F1 đi học đi hướng lý thái tổ vô nguyễn đình chiểu( 2 chiều) đến ngã 4 trên thì leo lề ngược chiều ngang cây dù có mấy anh xxx đứng luôn mà chả thấy mấy a hỏi thăm gì cả