Câu chuyện này ko phải của em mà của vợ chồng đứa bạn. Em kể lại để các bác cảnh giác cao độ. Dạo này xã hội thiệt bất an.
Vợ chồng bạn em đi làm về, 2 người 2 xe đi Trương Định đến gần giao lộ Võ Thị Sáu thì vợ bị CSGT thổi vào do lấn tuyến. Em nghe kể lại là "chỉ lấn 1 chút", trên đoạn đứt nét. Đoạn này em ko rõ là phân làn theo phương tiện hay theo hướng nên tạm thời không tranh luận. Sau khi bị gọi vào thì bạn em cũng dừng xe lại để tranh luận với CSGT.
Tranh luận 1 hồi không được, bạn em cũng tỏ ra nóng tính thì bị CSGT đuổi đi chỗ khác. Bạn em không chịu đi và kêu vợ không ký BB (đã viết rồi). Giằng co cãi lộn qua lại 1 hồi thì bỗng nhiên đâu ra 2 người khá cao to, mặc thường phục nhảy vào xô đẩy. Bất ngờ 1 trong 2 người đấm 1 phát vào mặt bạn em. Quá bất ngờ, không kịp phản ứng bạn em định đập lại nhưng vì quân kia đông hơn + đi với vợ nên kiềm chế. Bạn em nói CSGT là sao anh để người ta đánh tôi thì CSGT làm lơ, bảo là "người dân còn bất bình nên mới đánh anh". Bạn em dùng quyền cuối cùng là gọi người thân thì 2 người kia lẻn đi đâu mất. Còn CSGT thì trả giấy tờ cho đi.
Về nhà hỏi lại người quen thì bảo là, có 1 số CSGT mặt thường phục, đóng vai "xe ôm" với mục đích "canh chụp hình, quay phim" và quan trọng hơn là sẽ đứng ra "làm chứng". Cái này em chỉ nghe người trong ngành kể lại, em ko xác nhận thực hư. Nhưng chuyên vô duyên bị "xe ôm" đánh là có thật (bị bầm tím 1 bên mặt). Các bác cảnh giác nhé!!