Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
em thì em chỉ thấy là vợ bạn bác sai trước vì đã lấn tuyến. Đã sai mà cãi nóng quá thì gặp em em cũng bức xúc nữa là..

Thường thì khi đã xác định mình sai thì tốt nhất là năn nỉ, năn nỉ mà vẫn không được thì kí BB chứ làm gì được.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Hiện tượng này ngày càng phổ biến, hôm vừa rồi ũng có vụ ở Đồng Nai mà chúng gây sự và tính oánh luôn những phóng viên của báo đài mới ghê.
Phải cẩn thận thôi các bác ơi, thật giả lẫn lộn, nhưng 99% là người của xxxx dấu mặt.
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.622
113
39
Em mới bị vịn sáng nay ở Nguyễn Văn Linh sau giao lộ với Nguyễn Thị Thập hướng về Bình Chánh nói em đi vào lane xe tải. Em chở chú CSGT quay lại xem cái biển có chữ rất to làn đường dành cho xe tải. Em nói cái biển này vô hiệu, chú nói sẽ bẩu GTCC nghiên cứu cắm lại cho phù hợp rồi thả em đi, cũng nhã nhặn, không căng thẳng.
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Vậy tóm lại là bây giờ có tranh luận với CSGT thì phải để ý trước sau xem có người dân nào đang xem không :confused:
 
Hạng B2
12/2/11
461
465
63
45
Ở đây em ko tranh luận đúng sai việc vi phạm vì em không được chứng kiến. Ý chính là em cảnh báo việc nếu khi đang tranh luận với CSGT mà có người dân khác vào tham gia thì các bác phải cẩn thận.

Vì theo lý em nghĩ cho dù ai đúng sai, khi người dân đánh người ngay trước mặt CS thì CS ít nhất cũng phải có phản ứng chứ không thể nói kiểu "người dân bất bình" như vậy được. Vậy cứ thấy bất bình là có quyền bụp luôn sao.
 
Tập Lái
23/1/13
31
0
6
thằng "dân" nào mà xông vô đánh em trước mặt csgt như bácc bị thì thằng đó no đòn với em chăc luôn :). si tu veux dormir à l'hopital ! tạm dịch. nếu mày muốn ngủ ở bệnh viện :d.