Thế có loại khóa nào đảm bảo kiềm cộng lực bấm cũng ko nổi ko nhỉ? chới đằng nào nó cũng bẻ được khóa. Mà hình mờ vầy đưa công an cũng bó chân, nhưng mà hình rõ đi nữa đưa công an nó cũng đếch quan tâm trừ khi cho nó vài chai. đờ mờ đã mất đồ còn phải đút lót bọn khốn nạn mới được xử lý.
Máy báo trộm giờ cũng xài đc. Gắn hệ thống báo động trung tâm, cục trung tâm để trong phòng, bên ngoài lắp các mắt hồng ngoại. Khi có người di chuyển máy báo alarm và gọi điện thoại cho bạn.hàng xóm e , trộm nó cắt TÔN trên mái chui xuống thì chống kiểu gì các bác???
Theo em thì nên lắp cả hai, vừa cam vừa báo hồng ngoại. Nếu nằm trong phòng nghe báo động hé cửa ra, coi chừng gặp anh em nhà Luyện nó xiên cho thì khổ, ít ra có camera còn biết anh em nhà nó có mấy thằng đang ở phòng nào, nếu không có đồ chơi và không biết chơi thì còn gọi 113 rủ bạn tới chơi nữa chứ.
KO phải "hai ngón" đâu! Nó có cả kiềm cộng lực, máy hàn, cắt luôn đó.Gần tết, "hai ngón" manh động lắm các bác, cảnh giác.
Nếu có thể bác thay toàn bộ khóa từ lầu 1 trở đi phần ban công là khóa 1 mặt, như vậy cũng đỡ.
Cái vụ khóa ban công 1 mặt... hôm nào mà để quên chìa trong nhà thì xác định....
Mọi người thường mua ống khóa xịn, bự, chống cắn, chống dán.... mà hem chịu để ý cái khoen cửa sắt..
Mấy chú thợ cửa sắt thường chỉ chấm 1, 2 điểm và ko chú ý cái khoen này... kế nhà em, nó kê xà beng nạy cái ổ khóa... khuyến mãi tòn ten cái khoen cửa sắt....
Sai nha. Phải đủ lớn thì báo động mới hú. Chó mèo vô tư. Nhóc nhà em tầm 5 tuổi thì bắt đầu "ăn" báo động. Trước nó vẫn qua lại phây phây chả sao cả!Cũng ko cần phải nuôi chó mèo mới bị. Nhà bạn em chẳng nuôi gì nhưng nhà có chuột, ban đêm mò ra kiếm ăn, báo động rú inh ỏi. Được 1 tuần thì bạn em chịu ko nổi nên tháo ra quẳng vào kho làm bạn với chuột luôn rồi![]()
Vậy ko lẽ nhà bạn e có người bị mộng du?Sai nha. Phải đủ lớn thì báo động mới hú. Chó mèo vô tư. Nhóc nhà em tầm 5 tuổi thì bắt đầu "ăn" báo động. Trước nó vẫn qua lại phây phây chả sao cả!