Bác bình tĩnh. Em cảnh báo các bác có đi sân bay dịp này thì chú ý, ngày bình thường lỡ có vi phạm thì an ninh sb nhắc nhở, chứ lỡ vi phạm gặp lúc mấy ông ra quân làm chiến dịch thì lại tốn xèng thôi...Chủ thớt dùng chữ "các bác đi sân bay TSN cẩn thận" nghĩa là sao? Hóa ra lâu nay các bác mỗi khi vào TSN toàn làm loạn ah?
Ở nước ngoài, xe cá nhân đón khách không được phép vào sát cửa ra, chỉ được đỗ ở parking. Chỉ có xe taxi được áp sát cửa đón theo thứ tự xếp hàng trật tự. Ở cửa đi, xe được phép dừng 10 phút, sau đó muốn ở lại phải ra parking. Các xe ra, vào được kiểm sóat thông qua thẻ từ (như thẻ từ cao tốc thôi) và camera. Cứ 15 phút quá giờ thì lệ phí tăng theo. Giá cao, lũy kế theo thời gian. Làm như vậy, ngay cả khi đi đón người nhà, ra sớm quá phải chạy ra trạm xăng ngoài sân bay chờ cho đỡ tốn tiền. Sân bay là nơi có quy chế đạc thù của nganh, biết tổ chức là có trật tự thôi.
bữa đi quốc nội, thấy lắm xe biển xanh biển đỏ đậu ngay đấy khóa cửa đi, khiến xe taxi và xe khách phải xếp hàng dài. Thà đậu ngay ngắn sát lề đi, đằng này nó đậu lộn xộn ko sát lề luôn
Thường thì chờ ko quá 1h, vô bãi thêm có 5k mà cái đầu nó khỏe, từ sân đón ra bãi có tý!Em lúc nào cũng cẩn thận khi vô sân bay, làm đúng theo quy định. Còn chỗ thì đậu xe vào đón khách, còn không có hoặc cảm thấy chờ lâu quá thì mình đưa xe vô bãi đậu, thà tốn 10k để dành chỗ cho người khác còn đưa đón khách nữa, chứ đứng chờ lâu quá mà ko đi em thấy ngại lắm.
Hạng D