Hạng B2
13/2/16
142
134
43
:):). Dại hết sức, tốn bao nhiêu tiền của mới được ra đứng bắt. Dù gì cũng chúc cho đồng chí ấy mau sớm quay lại còn kiếm cơm. Thời giờ còn mấy ai dùng thân mình làm nghĩa cử cao đẹp thế :(
 
Hạng C
17/6/15
988
2.038
113
49
chửi thằng nào bây giờ ..... từ thằng lính đến thằng quan ...
tại sao cứ phải nhảy ra trước đầu xe để chỉ gậy ...

đã có quyết định canh chộp mấy thằng vượt tốc ....
sao không bày ra đường vài chục cái chóp phản quang + bảng báo hiệu chạy chậm ....
để ép các xe chạy chậm lại và vào cùng 1 làn ....rồi
... đứng bên trong chỉ gậy vào thằng quá tốc độ..
Phải hoá trang ẩn nấp như thế, tạo sự bất ngờ mới khỏi bị tx phát hiện báo cho nhau biết.
 
Hạng D
27/5/13
1.524
1.909
113
:3dquaytay: chắc noi gương mấy anh hùng kéo pháo lên núi hồi xưa. Ra trước đầu xe tải đang chạy trên cao tốc kêu dừng, ai ngờ gặp xe mới đi kiểm định về nên đứt thắng, anh ý bèn nằm xuống lấy thân mình chèn bánh xe lại, hy sinh để đồng đội ăn bánh mỳ cứu đói qua ngày.
 
Hạng B2
2/12/15
258
193
43
46
phong tặng liệt sỹ
1 anh bóc lịch chống người thi hành công vụ