Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Có cảnh bẻ kính giúp dùm nữa, còn bên mình thì bẻ lấy luôn...
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
em không xem được bác chủ ơi, link bị lỗi rồi :(
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
em đã tìm ra được, em post lên đây luôn ạ :)

[tube]http://youtu.be/8HC-g-NiNLY[/tube]​
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.065
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
b:z nói:
em đã tìm ra được, em post lên đây luôn ạ :)

[tube]http://youtu.be/8HC-g-NiNLY[/tube]​
Những cảnh này thì ở nước Nga nhiều lắm! Chỉ cảnh sát Nga mới xấu thôi, chứ người dân Nga lúc nào, chuyện gì cũng có thể nhờhọ giúp được.
 
Hạng B2
13/7/13
381
1
18
cái gì hay là em khen quá hay thật đáng khen và nên học hỏi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
Hôm bữa em có dừng xe giúp chú xe thồ hàng bị đổ ngay giữa ngã 4, lúc đó lưu lượng giao thông cũng không đông nên cũng tự tin là chắc không có thằng nào chửi mình đâu.

Nói chung cho nhau được cái gì thì cho, có cái gì cho được là em cho hết. Có một chuyện mà em cảm thấy áy náy cũng khá lâu rồi, đó là dịp trung thu năm ngoái, công ty thì thường phát bánh cho mọi người mang về, dĩ nhiên em cũng có phần. Trên đường về thấy đèn đỏ, và trong đường là 2 đứa nhóc ăn xin, em đã lóe lên suy nghĩ là cho chúng nó cái hộp bánh, nhưng vì giờ tan tầm đông quá, xe hơi lại khó mà dừng lại thế là em thôi, đi về luôn. Đi về 1 đoạn em mới nghĩ, sao lúc đó qua đèn đỏ, đến bên kia đường mình không dừng lại nhỉ, tại sao mình không nghĩ ra cái chuyện đơn giản đó. Nếu hôm đó để ý hơn thì em đã mang lại chút gì đó không khí trung thu cho 2 đứa nhóc đó, và có thể vì đó mà cuộc đời chúng sẽ thay đổi?

Các bác đi ăn hàng hay đi đâu thấy trẻ con ăn xin thì đừng cho tiền, mua cái gì đó cho chúng nó ăn, vì tiền thì sẽ bị bọn ma cô lột hết.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.787
113
HCM city
Ở đâu cũng có người tốt, người xấu.
CSGT VN cũng bị chửi nhiều, nhưng tuần rồi, em thấy 1 chú CSGT dẩn 1 ông/bà cụ (vì xa quá em nhìn không thấy rõ) băng qua đường ngay mũi tàu Ng Văn Trổi và Hoàng Văn Thụ.