ku luật sư trả lời như ccchttp://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/263573/vuot-den-do-gay-tai-nan-van-doi--boi-thuong.html
Tôi là tài xế taxi, cách đây mấy hôm có xảy ra va chạm với một xe máy tại ngã tư có đèn chỉ huy giao thông đang hoạt động. Khi đó tôi di chuyển đúng theo đèn tín hiệu, đi đúng làn đường, đúng tốc độ nhưng khi ra đến giữa đường thì có một xe máy vượt đèn đỏ từ phía bên trái lao đến cắt mặt tôi với tốc độ cao. Mặc dù tôi phanh gấp nhưng vẫn xảy ra va chạm (một người bị gãy chân). Ngay lúc đó tôi đã cùng người dân xung quanh bắt taxi đưa người bị thương đi cấp cứu, hồ sơ của công an cũng đã xác nhận người đi xe máy vượt đèn đỏ và trong máu có nồng độ cồn. Vì muốn lấy xe ra nhanh để đi làm tôi đã chủ động xin hòa giải và hỗ trợ người bị thương 3 triệu tiền thuốc, nhưng bên bị thương không chịu vì chê ít.
Còn phần trả lời của Luật Sư thì là cho mình tâm tư quá.
Cái gọi là nguồn nguy hiểm cao độ là cái gì zậy?
vif cùng là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nên cả xe máy và oto đều là nguồn nguy hiểm cao độ thôi, sao cứ nhăm nhe chỉ là xe oto?
nói về luật giao thông trước đi, thằng vi phạm luật phải có nghĩa vụ bồi thường cho người chấp hành đúng luaajt chứ, chẳng may nó tông trúng xe máy khác, người bị tông bị thương hay tử vong, nó không bồi thường à? sao tông trúng oto nó chawrng nhuwxng không bồi thường cho oto mà lại được bồi thường? do xe oto to hơn xe máy chăng? làm gì có luật nào như thế? luật "xư" ccc
trường hợp này anh taxi chả phải nôn nóng chi tiền lấy xe làm chi để các anh csgt làm hết nhiệm vụ ra kết luận phần lỗi thuộc về thằng say vượt đèn. sau đó bắt nó bồi thường tiền sủa xe (thông qua bảo hiểm) và kiện toà dân sự vì nó gây thiệt hại không có xe mưu sinh (chứnh minh bị thiệt hại trong trường hợp này càng dể) bắt nó bồi thường.
ai càng nôn nóng lấy xe sớm càng lọt vào bẫy làm tiền của bọn khốn nạn