RE: Cao su gạt nước.
Vâng em có biết, dưng cơ mà chẳng bác nào cho được cái DC chính xác để ghé cả, em ghé Metro rồi, tìm ngược tìm xuôi vãi cả mồi hôi mà chẳng thấy nó để ở đâu.
Trích đoạn: bph
Có bài về cái này rồi bác ạ: http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=117358&mpage=1
![]()
Vâng em có biết, dưng cơ mà chẳng bác nào cho được cái DC chính xác để ghé cả, em ghé Metro rồi, tìm ngược tìm xuôi vãi cả mồi hôi mà chẳng thấy nó để ở đâu.
RE: Cao su gạt nước.
Bữa trước em thay ở Isamco, mới thay được có 3 tháng mà đã lão hoá vậy có nghĩa là nó thay đồ đểu cho em rồi hoặc là chưa thay mà nó nói là thay rồi. Tệ thật!!!
Xe của em có 1 cần gạt duy nhất, em cũng chẳng biết kích cỡ ra làm sao nữa. Để thứ bẩy này em rong con xe của em, ghé mấy chỗ các bác chỉ, hy vọng là tìm được. Em cám ơn các bác.
Bữa trước em thay ở Isamco, mới thay được có 3 tháng mà đã lão hoá vậy có nghĩa là nó thay đồ đểu cho em rồi hoặc là chưa thay mà nó nói là thay rồi. Tệ thật!!!
Xe của em có 1 cần gạt duy nhất, em cũng chẳng biết kích cỡ ra làm sao nữa. Để thứ bẩy này em rong con xe của em, ghé mấy chỗ các bác chỉ, hy vọng là tìm được. Em cám ơn các bác.
RE: Cao su gạt nước.
Bác mxminh thử cách này xem có cứu được 200K mới thay không nhé:
Bác lấy giẻ lau thật sạch cái lá cao su, sau đó dùng bình xịt bọt bảo dưỡng lốp (vỏ xe) xịt vào cái khăn rồi vuốt đều trên cả cái lá cao su đó (bác tham khảo thêm bài Gioăng cao su cửa). Giương cái cần gạt ấy lên khoảng vài phút rồi sau đó thử gạt lại xem có được không. Nếu phương pháp này không ăn thua thì nên thay cái lá cao su khác, nước rửa kính cũng không ăn thua đâu, vẫn kêu như thường.
Tôi đã từng làm như thế này và đã cứu được cái gạt nước. Nhưng lâu dài thì cũng phải thay cái mới thôi, không dễ đi cái kính lắm.
Bác mxminh thử cách này xem có cứu được 200K mới thay không nhé:
Bác lấy giẻ lau thật sạch cái lá cao su, sau đó dùng bình xịt bọt bảo dưỡng lốp (vỏ xe) xịt vào cái khăn rồi vuốt đều trên cả cái lá cao su đó (bác tham khảo thêm bài Gioăng cao su cửa). Giương cái cần gạt ấy lên khoảng vài phút rồi sau đó thử gạt lại xem có được không. Nếu phương pháp này không ăn thua thì nên thay cái lá cao su khác, nước rửa kính cũng không ăn thua đâu, vẫn kêu như thường.
Tôi đã từng làm như thế này và đã cứu được cái gạt nước. Nhưng lâu dài thì cũng phải thay cái mới thôi, không dễ đi cái kính lắm.
RE: Cao su gạt nước.
Nếu bác đi Metro An Phú thì tôi chỉ cho bác. Ngay ở phía ngoài, qua cửa KT thẻ thì bên trái lái nơi lấy xe đẩy, bác đi tiếp và nhìn vào bên trái có thấy bán lốp xe máy và nhiều thứ liên quan. Mấy cái gạt nước được treo trên giá trong mấy cái túi nilon ấy. Hình như toàn hàng TQ thì phải và không có nhiều loại lắm đâu.Trích đoạn: mxminh
Trích đoạn: bph
Có bài về cái này rồi bác ạ: http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=117358&mpage=1
![]()
Vâng em có biết, dưng cơ mà chẳng bác nào cho được cái DC chính xác để ghé cả, em ghé Metro rồi, tìm ngược tìm xuôi vãi cả mồi hôi mà chẳng thấy nó để ở đâu.![]()