Tại anh chủ sợ ẻm nói tx lái thuê chớ gì ?
Đòi đơn giản "đưa anh vé về thanh toán lại e ơi"

Trước đây mấy e này mở lời thỏ thẻ "xe có rác hông anh" nghe dễ thương có cảm tình. Dạo từ tết đến giờ không xin rác nữa mà mình xin vé thì gặt gặt cái đầu về trước vẻ nũng nịu ngụ ý đi đi anh. Vậy đó e gặp ở trạm Đồng Nai. Còn ở trạm Sài Gòn thì để ý thấy có mấy a mặc đồng phục đứng ghi mỗi lần xe qua. Và tuyệt nhiên không gặp vụ đó.bác chủ thấy " quê quê " hay vì em gái đó dễ thương nên kg nỡ![]()
Em rất ít khi đi cao tốc lt-gd.ko phải vì phí ở đây cao( cao hơn ct Sg-Tl ) mà do mấy thằng xxx bắn tốc độ 60km/g em chạy rất đúng tốc độ nhưng vẫn bị nộp bánh mỳ![]()
Đúng là như vậy.Em cũng đi mà thấy k đưa vé, hoac là làm bộ để lâu cho người k cần vé chạy luôn. Cái chiêu nó thế.
anh có rất nhiều tiền ????