Hạng D
24/3/13
2.323
2.198
113
Em cũng có ý ti . Đành rằng các bác nói tui đi 60-80 km/h đúng luật, sao càm ràm tui đc các anh muốn chạy nhanh kệ các anh , tuy nhiên các bác đi 60-80 làm ơn đi lane phải giúp , hơn nữa đừng có chạy 80 mà 2 xe cứ song song chạy bít hết đường của người khác , các bác chạy như vậy ko có gì sai luật , nhưng ko đúng văn hoá chạy cao tốc lắm thôi.
Lễ vừa rồi e đi ĐL, chuyến đi có 2 chiếc In va Focus hình như đi cặp chạy 80 mà cứ làn trái chạy bên phai là chiếc xe tải cũng chỉ hơn 80 cản trở rất nhiều xe , canh mãi xe tải chạy trống đủ chỗ lách mọi người mới qua đc. Trên đường chuyến đi cũng như về gặp khá nhiều xe cứ 70-80 mà cứ lane trái đi, các xe 100-120 cứ phải lạng qua lạng lại để chạy nguy hiểm và rất là chướng .
Dù các bác chậm mà chạy lane trái không có sai , nhưng làm ơn đi , mong OS phát động kêu gọi mọi người nên chạy lane trong nếu chạy chậm .
 
  • Like
Reactions: NhatAnh0712
Hạng D
24/3/13
2.323
2.198
113
Lốp cũ, xe cũ, máy yếu phi nhanh làm gì ??? phải hiểu xe mình và kỹ năng xử lý của mình đến đâu chứ. Tốc độ và rủi ro tỷ lệ thuận với nhau mà.
Đồng ý với bác Xagan , nhưng nếu 80-90 làm ơn đi lane phải , nhiều lúc trên xe có em nhỏ , ngươi già cũng nên 80 thôi , tuy nhiên nếu vậy nên chạy lane trong, nhường lane ngoài cho người nào muốn chạy nhanh. Chứ các bác cứ tưởng tượng 2 xe cứ 80 song song nhau chạy phía sau các bác có vui nổi ko, hay chửi thề trong bụng.
 
  • Like
Reactions: NhatAnh0712
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Mấy dịp lễ này nhiều tài mới cầm cương nữa nên phải thông cảm và hết sức bình tĩnh bác ơi
Chỉ vì mình mới cầm cương, chạy không đúng làn, mà bắt người khác phải thông cảm do sự yếu kém của mình?????
 
Hạng D
24/3/13
2.323
2.198
113
Thật ra cũng ko nên càm ràm nhiều về chuyện này, e đi 2 lần gặp xe chạy chỉ 80 đi gần như song song, trong bụng cũng chửi thầm , nhưng nghĩ lại thấy cũng bình thường, vì thật ra mình mới có cao tốc nên mọi người cũng chưa để ý lắm, từ từ chắc ok thôi.
Cũng như có nhiều bác hay đi nc ngoài về hay chê tài Việt Nam đi cứ bóp còi, ở nước ngoai đi cả ngày ko nghe tiếng còi. Em thì nghĩ ngc lại, đường ở Tây việc gì phải bóp còi, vừa ngủ vừa lái cũng đc mà, tài Việt Nam phải bóp còi vì cực chẳng đã , mục đích chính là vì an toàn của người khác và của chính mình, hôm nào còi hư cho mấy bác hay chê chạy cho biết mùi.
 
  • Like
Reactions: Titanium Blue