E rẽ trái cũng dính 3 trạm bác rẽ phải cũng dính 3 trạmSáng qua tôi cũng đi cao tốc LT - DG thì chỉ thấy có cuối cao tốc phái Đồng Nai có 1 trạm, lúc vừa qua trạm thu phí 1 bác Toyota Siena đầu số 507 phi ào ào vượt qua một loạt xe, tui nói trong bụng chạy kiểu này thế nào cũing dính, y như rằng đến đoạn cuối cao tốc là được múa gậy mời vô, đến Bà Rịa thì đoạn gần cổng chào cho phép lane ngoài 60km/h thì cũng có mấy bác vượt trong, thế là đến đoạn bán cua ghẹ một trạm, mà độc nhất là sau đó nhiều bác tưởng hết phi lên là dính ngay đoạn vòng xoay Bà Rịa một trạm nữa, nhiềuxe bị dính lại tại chốt thứ 2 này.
Tóm lại cứ đúng tốc độ mà đi thì chẳng sợ gì.
Lâu quá ko gặp bác,thì ra té ra đây. Lái xe ko lo tập trung mà còn nhiều chiện gứm(vừa lái vừa chụp hềnhHôm em lái thuê cho ông khách từ quận 8 đi Quảng Ngãi. Thiệt tình là đám xxx từ SG ra tới Bình Thuận nhiều vô kể. Cũng có đi Cao tốc LT-DG xem coi có gặp lại đ/c Hữu đã thổi em lần trước không.Tổng số xx từ Ninh Thuận ra tới Đà Nẵng cộng lại ko bằng cơ số xx từ SG ra tới Bình Thuận. Một vụ tai nạn ở đoạn Phan Rí Thành em chộp được.View attachment 93429 View attachment 93430 View attachment 93431
4. Ra đến nhã 3 dầu giây e nghĩ khỏe rồi. E rẽ phải đi QL1 đến đoạn đường thi công có biển báo 50km... e chạy hoài mà không thấy biển hết giới hạn tốc độ 50 ???? Chạy hoài rốt cuộc biển báo hết giới hạn tốc độ mà KHÔNG CÓ SỐ GHI TRÊN BẢNG e bó tay luôn nên cứ đu theo 1 xe biển số 29Y HN y như rằng qua 2 cái biển báo hết giới hạn tốc độ mà không ghi số đó dính 1 trạm xxx nữa có 2 xe đag bị xxx làm việc.
Hỏi thiệt nhỏ bác chủ nè, tậu bằng hết nhiu vậy???
Làm gì có cái biển báo hết giới hạn tốc độ mà KHÔNG CÓ SỐ GHI TRÊN BẢNG...
Potay bác luôn.
Cái biển đó đây nè bác, tên đầy đủ của nó đó!

Haha ko sao bác vậy cho biết thêm còn vụ bằng thì e thi 100/100 đó bác =]]]]]]] e lái xe lúc 15t đến 18t đủ là lấy bằng luôn =]]]]]]]Hỏi thiệt nhỏ bác chủ nè, tậu bằng hết nhiu vậy???
Làm gì có cái biển báo hết giới hạn tốc độ mà KHÔNG CÓ SỐ GHI TRÊN BẢNG...
Potay bác luôn.
Cái biển đó đây nè bác, tên đầy đủ của nó đó!
View attachment 94121
bởi vậy đi ngoại tỉnh em hay đi xe thuê, nhà 5 người em thuê con Mẹc Sprinter vừa đi vừa ngủ hihiDạ chưa kinh đâu các bác , cũng ngày hôm qua 13-07-2014 buổi sáng khoảng 9:30 em phi từ quốc lộ 1 theo đại lộ đông tây về quận 1 vừa qua cầu Rạch cậy gặp 1 chốt xxx đứng tưởng xong ai dè vừa qua cầu Lò Gốm gặp 1 chốt xxx nửa ngay chân cầu ( 2 chốt cách nhau chắc khoảng 1km ) đến Hải thượng lãn ông giao với đại lộ lại gặp 1 chốt nửa , chốt này thổi 1 chiếc tải nhưng chắc tài xế tải bức xúc vì phải chung chi cho 2 trạm kia rồi nên chạy luôn thế là xxx lên xe vọt theo qua giao lộ bắt lại.
Mãi lộ + phí cầu đường , đường bộ + xăng tăng giá .... thì cuối cùng cũng được tính hết cho người tiêu dùng là dân thôi.
Ngày xưa nhiệm vụ của xxx là chống ùng tắc giao thông giải tỏa đường thông thoáng cho dân đi.
Ngày ngay xxx thì ngược lại xui cho AE nào gấp rút thời gian thì sập bẫy hehe.
Ngày ngay xxx thì ngược lại xui cho AE nào gấp rút thời gian thì sập bẫy hehe.