E lạy bác, e lạy bác. Bác có biết bao nhiêu a e ăn dưa bở hem15k là số tiền vé em ví dụ thôi![]()
Đấy, hôm vừa rồi e đi qua làn iu tiên giơ 15k bả đưa cái vé nhưng có sẵn chứ ko xé từ trong tệp ra. E quên ko kiểm tra, mà cũng chả biết kiểm tra như riCó phải vé đc xài lại ko ta. Ở trạm thu phí xa lộ HN có mấy bà đứng xin lại vé từ tài xế, để làm gì vậy?
Em nói thẳng luôn bác nào k lấy vé hoặc cho cuống vé là NGU.
Tụi nhân viên trạm ăn tiền từ cái ngu của các bác.
Tiền không vào doanh số thu chính thức của trạm BOT, nhà đầu tư sẽ đề nghị kéo dài thời gian thu, các bác lại mất tiền, và còn làm người khác mất tiền. Chỉ bọn nhân viên trạm giàu lên từ thu lợi bất chính.
Nó là 1 dạng móc túi nên đừng nghĩ không lấy vé hay cho cuống vé là chuyện không có gì.
Tụi nhân viên trạm ăn tiền từ cái ngu của các bác.
Tiền không vào doanh số thu chính thức của trạm BOT, nhà đầu tư sẽ đề nghị kéo dài thời gian thu, các bác lại mất tiền, và còn làm người khác mất tiền. Chỉ bọn nhân viên trạm giàu lên từ thu lợi bất chính.
Nó là 1 dạng móc túi nên đừng nghĩ không lấy vé hay cho cuống vé là chuyện không có gì.
Em đi làn bình thường nó cũng bấm "xe ưu tiên" cho qua (tầm 17h chiều)Bình thường thôi anh chủ. Họ đưa vé cho anh thì có ăn uống j được đâu (giao ca phải tính vé tính tiền mà) có thể làn ưu tiên không có dòng chữ như anh tả "15.000 qua đê", mà chỉ độc nhất 1 câu "xe ưu tiên hả? Qua đê". Mình chả lăn tăn mấy cái này, vì đi làn mô thì cũng mất 40k hoặc 60k![]()
Em nghĩ "xe ưu tiên" thì k cần quét mã vạch (vì miễn mua vé mà) Vé đưa cho mình có lẽ là... vé lụiQuét mã vạch nên vé không quay vòng được đâu. Mấy người xin vé để bán lại cho tài xế hay dn có nhu cầu quyết toán chi phí.
Các bác đi CT SG-LT & LT-DG để ý xem sao: mua vé mà vẫn bấm "xe ưu tiên" cho qua! Nếu vậy thì đúng là "làm giàu k khó"

Lần sau B để ý cái xe đi trước & cả xe của B thử xem đúng k nhéXác nhận hôm 1/5..."Xe ưu tiên, xin mời qua". Hóng...
