Hạng C
16/4/12
988
50.388
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Lượt đi Sài Gòn - Mỹ Tho: bắt đầu từ km 25 tình trạng mặt đường bị cào thành những ô chữ nhật để chờ vá quá nhiều, độ sâu 2- 3cm, chạy 100km/h xe mau sụm bộ nhún!

Lượt về : Mỹ Tho - Sài Gòn còn kinh khủng hơn , ô chờ vá nhiều gấp 3 lần lượt đi, cả 2 lane 100 và 80, khỏi có tránh luôn.

Chủ động xuống tốc độ 70km/h đi cho lành xe nha các bác.
Cầu Bình Điền đã làm xong, nhưng mối nối rất lởm khởm, mặt cầu dợn ko bằng phẳng, có 1 đoạn 30 m trải đá bụi mù!

Chú ý : Mỹ Tho - Sài Gòn cuối đường dẫn quẹo trái ra vòng xoay rẽ QL 1 , người ta mới làm 2 gờ giảm tốc bự tổ chảng. Các bác đi tối cẩn thận giảm tốc ko là bay lên nóc!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
Lượt đi và về đều như nhau Bác ơi. Chạy qua mấy chỗ vá đó chỉ biết cắn răng chịu thôi. Còn lạng ra lạng vào để né thì lại sợ xe sau tông. Thoai thì cắn răng chịu đựng. Chỉ tức là cái phí nó không phù hợp với con đường híc híc
 
Hạng B2
14/8/10
361
10
18
Chợ Gạo, Tiền Giang
cái này nó tu sữa khoảng 1 tháng là xong hả các pác? chán cái gọi là cao tốc ở việt nam quá, cao tốc người ta 5 làn đường chạy 120km/h.....hic
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
TOPTEN nói:
.....
Chú ý : Mỹ Tho - Sài Gòn cuối đường dẫn quẹo trái ra vòng xoay rẽ QL 1 , người ta mới làm 2 gờ giảm tốc bự tổ chảng. Các bác đi tối cẩn thận giảm tốc ko là bay lên nóc!
Bởi vậy mới có biển 40 ngay khúc này.
 
Hạng C
16/4/12
988
50.388
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
anduytg nói:
cái này nó tu sữa khoảng 1 tháng là xong hả các pác? chán cái gọi là cao tốc ở việt nam quá, cao tốc người ta 5 làn đường chạy 120km/h.....hic

Em ngán đi mấy chỗ mới sửa đường lắm rồi, nhựa đường nó văng lên bám vào xe, về kỳ cọ bằng chai con rùa mệt muốn xỉu!
 
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
Hazz. Đi cao tốc TL hồi hộp lắm, chắp vá quá nhiều, chạy rất nguy hiểm, lản quá
 
Hạng D
27/5/12
2.307
22
38
33
HCMC
Em đi xe trắng sợ nhất là sửa đường. Đi về xe dính toàn nhựa đường
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
thompson nói:
Lượt đi và về đều như nhau Bác ơi. Chạy qua mấy chỗ vá đó chỉ biết cắn răng chịu thôi. Còn lạng ra lạng vào để né thì lại sợ xe sau tông. Thoai thì cắn răng chịu đựng. Chỉ tức là cái phí nó không phù hợp với con đường híc híc
Lượt về (từ Mỹ Tho về SG) nhiều chổ vá hơn lượt đi, hôm trước em đi về ban đêm, tốc độ 100km/h mà cứ rớt xuống mấy lỗ chờ vá nghe lụp bụp, chán cái cao tốc này đến cổ.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Cứ bình tỉnh đi bác, chuyện này xảy ra thường xuyên và cũng khá lâu rồi ....... chờ năm sau thu phí để lấy tiền sửa cho đẹp hơn vậy mà.