Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Các ngày nghỉ lễ e éo đi đâu cả. Vừa kẹt xe, vừa bị chặt chém.
Mấy ngày này ở Saigon, đường xá trống trải, vi vu thật sướng, ăn uống trong các nhà hàng ko bị chém bừa.
Hãy nhường, hãy dành đường xá cho những người xa quê lên SG kiếm sống, họ tranh thủ ngày nghỉ để về nhà thăm cha mẹ, con cái, người thân!
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Các ngày nghỉ lễ e éo đi đâu cả. Vừa kẹt xe, vừa bị chặt chém.
Mấy ngày này ở Saigon, đường xá trống trải, vi vu thật sướng, ăn uống trong các nhà hàng ko bị chém bừa.
Hãy nhường, hãy dành đường xá cho những người xa quê lên SG kiếm sống, họ tranh thủ ngày nghỉ để về nhà thăm cha mẹ, con cái, người thân!
thì tổ chức nhậu đi chớ lên đây hoài không đi đâu là phải rồi
 
Tập Lái
13/1/15
2
0
1
39
Mai em tính đi Long Mỹ trong ngày về. Các bác update giùm em nhé
 
Hạng B2
8/1/16
153
142
43
39
Có Bác nào vừa mới đi qua cao tốc TL ko ạ , xin cho em biết tình hình thế nào ạ . Xin cảm ơn ạ !!
 
Hạng D
5/2/15
3.635
6.631
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Những ngày cao điểm nên có cách thu phí nhanh chóng ,hoặc xả cửa vài giờ giảm bớt áp lực xe .Nên chăng các bác quản lý cầu đường ,cho dân nhờ chút ?
Những lúc đông như vầy mà bác kêu xả cửa thì thu đến khi nào mới đủ? Mà công nhận kẹt kinh thật đấy, may quá lễ em ở nhà.
 
Hạng D
10/4/13
1.368
687
113
Báo cáo với các bác là e đã về tới bạc liêu sau 9 tiếng vừa đi vừa nghỉ, vừa luồn lách lẫn đi đường rừng.công nhận kẹt xe kinh thiệt.theo thông tin từ bạn e đi cao tốc thì kẹt khoảng 5km đầu ra.e đi đường ql1.qua khỏi cai lậy thì kẹt thêm 2 cây cầu.kẹt thêm đoạn 8 ri, minh phát nữa.phê lòi ra!