Cảnh cáo bác phucminh lần 1!
phucminh nói:Có bữa thử xe 2B (chở 2), em kéo được có 120km/h là hết ga.
NắngSG nói:Cảnh cáo bác phucminh lần 1!Phucminh chạy xung quá nhỉ! phải PHẠT thôi !phucminh nói:Có bữa thử xe 2B (chở 2), em kéo được có 120km/h là hết ga.
Em thử xe mà.
NắngSG nói:Cảnh cáo bác phucminh lần 1!phucminh nói:Có bữa thử xe 2B (chở 2), em kéo được có 120km/h là hết ga.
Em thì vừa chạy 2B vừa chạy 4B và cũng chấp hành tốt luật khi chạy 4B lắm bác, còn khi chạy 2B thì cũng hên xui ah. Bữa nào rãnh bác lấy 2B chạy Xa lộ hà nội, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1A nhé, bác nhớ đi đúng tốc độ, đúng lane, vượt đúng luật rồi về post cảm nghĩ lên đây nhé. Lúc đó xem bác có còn phê phán anh em chạy xe 2B k.
ntm72 nói:Xin thưa bác, em cũng chuyên chạy 4B đây, em cũng ghét 2B chạy ẩu, nhưng bác thử hôm nào ra đại lộ Đông Tây chạy suốt tuyến đúng tốc độ 40km/h xem cảm giác có Yomost ko nhe.Mõ Làng nói:Em ủng hộ CSGT phạt lỗi xe 2b, để cho mấy bác chạy 2b chấp hành luật cho tốt. Chạy 4b nhiều khi chết oan với mấy ông 2b chạy ẩu (chạy quá tốc độ, chạy lấn land ô tô, chạy tạt đầu 4b, quẹo không xi nhan...
Vote bác, e cũng thuộc thành phần bất hảo như bác rồiSavvy nói:Em thì rất bức xúc với kiểu chạy ẩu của xe 2 bánh. Em vẫn thấy rất nhiều băng rôn hay bảng lớn ghi rất rõ ràng:" Điều khiển xe gắn máy 2 bánh không vượt quá tốc độ 40km/h trong thành phố" mà, hình như có 1 bảng rất to ở giữa bùng binh Lê Đại Hành-Âu cơ.
Sáng nay đi đường đông, xe em đã dừng hẳn, thế mà xe 2 bánh vẫn chen lấn với nhau và chân chống xe quẹt vào cản trước và kẹt vào cản trước xe em, bà mịa, giữ xe cho dữ rồi cũng dính, thế mà nó vẫn cứ vỗ ầm ầm lên nắp capo xe và giơ nắm đấm doạ, chán thiệt. Đúng là qía mặt cảm khi đi xe 4 bánh, tự nhiên như bị xếp vào thành phần bất hảo của xã hội. Bức xúc không chịu nổi.
Rồi khi mùa mưa đến, xe phi từ dưới dốc nhà xe lên, xe 2 bánh dừng lại mặc áo mưa ngay giữa đường, khi lên đến dốc mình rất nhỏ nhẹ:" Các con dừng mặc áo mưa thì tránh khỏi đường xe đang lên, vì xe ô tô dừng thì có thể bị tuộc đốc, nguy hiểm xe sau" thế là bị chửi vào mặt: " Mịa, tuộc dốc là chuyện của ông, tui đếch quan tâm, bộ đi 4 bánh là oai à". Thiệt là tức mà chẳng biết phải làm sao. Thôi cứ nghĩ như bác gì trên OS, đi 4 bánh là thành phần bất hảo cho xong chuyện.
Có lần em đón f1 ở Ng Du, signal chậm lại để rẽ đàng hoàng, mấy xe 2B phía sau phải đi thẳng, chắc chịu ko nổi, đập ầm ầm vào xe em, làm tụi f1 trong xe hoảng sợ tưởng ba nó sắp bị mần thịt ! huhu, mình đi đúng chứ có sai đâu ?