Nghe nói năm sau sẻ mới Mr. Đàm, Hồ Ngọc Hà, Ưng Hoàng Phúc với Thủy Tiên. Mấy diva bị cư dân cao cấp Mát Tè Zi phản đối dữ quá.
“Master of Symphony” nhận được hầu như toàn những lời khen có cánh của báo chí. Một show diễn mà trên sân khấu chỉ có dàn nhạc và ca sĩ, hổng có múa may quay cuồng minh họa nha, với 5 giọng nữ đỉnh đỉnh của giai đoạn nhạc Việt 1990-2000: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Đây là lần đầu tiên 5 cô gái đứng cùng sân khấu, mỗi người hát chính cho ca khúc của mình và hát phụ, hát bè cho ca khúc người kia. Những hiềm khích, hiểu lầm hay này nọ xọ kia đã nằm bên ngoài sân khấu. Đừng quá quan tâm về nhan sắc hay vóc dáng của 5 cô, và cũng chớ nên so sánh họ ngày nay và của 15-20 năm trước; những người đã đi qua nhiều mùa bão trong cuộc đời. Loạt ca khúc chỉ cần nghe và hát theo, như Chuyện tình, Trưa vắng, Em mơ về anh, Trên đỉnh phù vân, Hương Ngọc Lan (Mỹ Linh); Em tôi, Giọt nắng bên thềm, Vẫn hát lời tình yêu, Ôi quê tôi (Thanh Lam); Thu cạn, Phố nghèo, Tình ca, Sắc màu, Hoa gạo (Hà Trần); Cô gái đến từ hôm qua, Hoa có vàng nơi ấy (Thu Phương); Tuổi đá buồn, Đóa hoa vô thường, Bài hát ru mùa đông, Cho em một ngày, Vẫn hát lời tình yêu (Hồng Nhung)...Lâu òi mới coi một show...đã zị! Show này đặc biệt là… không bán vé, vì thực tế chỉ là một chương trình mang tính sự kiện, do Masteri Thảo Điền đặt hàng VietVision thực hiện để phục vụ cho cư dân và khách hàng các khu căn hộ cao cấp của mình. Có người mua 2 căn nhà mà chỉ được 1 cặp vé thoai đó. Cũng lần đầu tiên đi coi ở Hòa Bình mà tui thấy nhiều….công an và an ninh đứng ngoài bảo vệ show như vậy, hòm hòm cũng phải 20 mạng, thề ^-^ …."
Chỉnh sửa cuối: