đúng rùi mấy bạn Myanmar thì dễ thương hết biết, cám ơn bác gà cái thông tin vé máy bay, thật ra ở đất nc an toàn thì sẽ k cần vô mấy ks xịn làm gì, ở homestay hay nhà trọ cũng đủ an toàn, miễn là k quá tốn kém để đi khám pháCực kì an toàn, ko trộm cắp cướp giật. Em đã nói ở đó ko có gì ngoài tình người mà![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Mợ đi giống em đi, em cũng ở share room mà, em thích thế hơn. Em vẫn nhớ cảm giác mấy ngày đi xe đạp điện ở Bagan, ngồi trên KS ngắm tắc đường dài dằng dặc ở Yangon.đúng rùi mấy bạn Myanmar thì dễ thương hết biết, cám ơn bác gà cái thông tin vé máy bay, thật ra ở đất nc an toàn thì sẽ k cần vô mấy ks xịn làm gì, ở homestay hay nhà trọ cũng đủ an toàn, miễn là k quá tốn kém để đi khám phá![]()
bác này chưa về mas ở đã ám ảnh tắc đường rùi hử =))))Mợ đi giống em đi, em cũng ở share room mà, em thích thế hơn. Em vẫn nhớ cảm giác mấy ngày đi xe đạp điện ở Bagan, ngồi trên KS ngắm tắc đường dài dằng dặc ở Yangon.
Em cũng hy vọng là cái mall được thực dụng chứ không phải chưng đồ sang để ngắm rồi ế xong dẹp tiệm. Trong Vincom Thảo Điền có foodcourt không ạ? Tối qua em mới ăn tối ở Vincom dưới tỉnh, có 2 người, ăn 2 món nướng và 2 ly nước đi toi 300 ngàn, ai nói cuọc sống ở VN rẻ chứ em thấy nó gần bằng Sing rồi, chỉ có lương thì bằng 1/3 nước người ta... Túm cái váy lại hy vọng trong mall có những món ngon, bổ, rẻ để mai mốt cư dân Mas làm biếng nấu cơm thì tạt xuống ăn rồi lên nhà giống như bên Sing, em chỉ mong có vậy!
Ối bác hoàng tử về vn rồi. Bác có đi off Lộc an 27 này ko ạ?
Em thích nhìn dòng người qua lại, vậy mới thấy lòng mình nó yên. Có cái xe cộ ở Myanmar nhiều màu sắc, cũ kiểu thập niên 70 cũng có, mà mới mẻ hiện đại cũng có. Toàn 4 bánh đi lại trên đường như các nc phát triển, nhưng lại rất vintagebác này chưa về mas ở đã ám ảnh tắc đường rùi hử =))))
Dạ em cũng muốn nhưng không có ở SG Bác ơi, để mai mốt Mas giao nhà rồi em về luôn sẽ ọp ẹp sau nhe BácỐi bác hoàng tử về vn rồi. Bác có đi off Lộc an 27 này ko ạ?
Bác được đi xe đạp điện ạ? Lúc trước em đạp xe đạp ở Bagan chở cô bạn, đường Bagan lúc lên lúc xuống, nhìn muốn xuống chả muốn vượt lên.Năm này đã khác năm kia. Em rất thích Miến mợ ạ, nếu có dịp nghỉ năm tới em sẽ đi lại. Cảm giác ở đó rất khác. Đặc biệt là dạo quanh Bagan trên chiếc xe đạp điện. Mợ nên thử. Kiểu người như mợ em nghĩ sẽ thích, nhưng đi thì đừng mong ở đó có gì cả, chỉ có tình người thôi![]()
Dạ bây giờ 80% là xe máy điện rồi bác ơi. Em chạy 80-100km mới hết bình dù 2 người trên chiếc xe đấy. Thong dong ngắm cảnh, thời tiết mát mẻ, đèn xe báo nhiệt độ ngoài trời 25 độ mà nó lạnh ghê hồnBác được đi xe đạp điện ạ? Lúc trước em đạp xe đạp ở Bagan chở cô bạn, đường Bagan lúc lên lúc xuống, nhìn muốn xuống chả muốn vượt lên.
chắc kiếm job qua Myanmar làm quáDạ bây giờ 80% là xe máy điện rồi bác ơi. Em chạy 80-100km mới hết bình dù 2 người trên chiếc xe đấy. Thong dong ngắm cảnh, thời tiết mát mẻ, đèn xe báo nhiệt độ ngoài trời 25 độ mà nó lạnh ghê hồn
haha nghe miêu tả zui quá.trong tưởng tượng của em bác @lucsi tuy cơ bắp nhưng cũng có tuổi rồi.
tối qua toàn con nít trượt vèo vèo mà bác ấy chập chững lội cùng hải cẩu nữa thì vui thiệt
- Status
- Không mở trả lời sau này.