Haizz tại các bác ấy thích mới lạ nên cứ thích ra sa mạc đó em. Chứ thiếu gì nơi đường có sẵn, bệnh viện trường học có sẵn, nhà dân có sẵn, công viên có sẵn, ven sông lớn như TML chẳng hạn, hay xấu hơn tí thì là Thảo Điền, mà mấy bác nhất quyết k chịu haizzEm coi cập nhật nhìn cái công viên Sarimi mà k nói nên lời. Nó sơ sát lắm ah. Le que vài cây cau
View attachment 401928
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Vậy mấy a sari kẹt chym rồiEm coi cập nhật nhìn cái công viên Sarimi mà k nói nên lời. Nó sơ sát lắm ah. Le que vài cây cau
View attachment 401928
Đúng là bác hiểu bác Dương quá, đập đi xây lại là phong cách riêng của bác D k lẫn đi đâu đcKaka, đổ cục bê tông xuống vài ngày xong cái móng ngay hénxong cái móng ký hđ xong cái phá lên đào hầm lại hén
đỡ bao nhiêu chuyện hén
ủa mà mợ ở 3pn chi rộng vậy? Giờ mợ đang ngủ phòng nào ?
Cái sự kiện 3PN nó đắng lòng lắm bác, có cả long story đằng sau haizzz
Đường, bờ kè, lòng sông là cái làm lâu, làm trước, đã sắp xong, trồng cây là nhanh, cây là cái trồng sau cùng, đã xong đâu.Em coi cập nhật nhìn cái công viên Sarimi mà k nói nên lời. Nó sơ sát lắm ah. Le que vài cây cau
View attachment 401928
Sao Bác biết tiền nhiều, tiền nhiều là Bác D ko chơi kiểu ép tiến độ thanh toán rồi nhé. Sẽ nhẹ nhàng như lúc mở bán Sarimi, xây xong móng mới thèm mở bán. Giờ kẹp chym rồi nên hốt trước được nhiêu phải hốt chứ Bác.Vậy mấy a sari kẹt chym rồihaizzz chậm quá chậm quá.... Tiền nhiều sao làm gì cũng chậm vậy ta
![]()
Bác lại lan man và logic thì trật rồi, mà thôi trả lại thớt cho Masteri đi chứ bácSao Bác biết tiền nhiều, tiền nhiều là Bác D ko chơi kiểu ép tiến độ thanh toán rồi nhé. Sẽ nhẹ nhàng như lúc mở bán Sarimi, xây xong móng mới thèm mở bán. Giờ kẹp chym rồi nên hốt trước được nhiêu phải hốt chứ Bác.
Chuyện này để Savills lo đi Bác, chỉ là vấn đề về quản lý thôi.Vấn đề này Bác đề cập vô cùng bất cập đấy nhé.
Thứ nhất, Hầm của Mall là của Vin, ko liên quan TDI. Sẽ ko có chuyện mượn hầm để xe cho cư dân. Rất khó cho việc quản lý, giữa đêm ra vào Mall lấy xe, ai trông coi hết tài sản trong Mall. Và nh vấn đề khác phát sinh.
Thứ 2, nếu có, chẵn lẽ cư dân chạy xe vòng vòng ngoài đường chơi 10pm hằng ngày mới đuọc về gửi xe ah
Thứ 3, em sure ko bao giờ có chuyện parking ở Mall cho cư dân Mas. Ai dám cam kết ????
Cư dân chỉ cần mua xe, giữ xe và chống kẹt để savills lo. Ngôn tình kiểu này nghe cũng xuôi bác nhờChuyện này để Savills lo đi Bác, chỉ là vấn đề về quản lý thôi.
Nhưng chém trước, mai mốt tính sauChuyện này để Savills lo đi Bác, chỉ là vấn đề về quản lý thôi.
Theo quan điểm và suy nghĩ của Bác có khả thi ko? Chia sẻ em nghe với. Lập luận em là vậy đó.
Dạ vâng, chứ cứ dân mà đi lo quản lý luôn thì khỏi cần Savills cho nó tiết kiệmCư dân chỉ cần mua xe, giữ xe và chống kẹt để savills lo. Ngôn tình kiểu này nghe cũng xuôi bác nhờ![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.