rồi cuối cùng, bà cả của bác chọn đâu??Môi trường sống mới là thứ đáng quan tâm hơn là tất thảy các thứ mà bác lo ở trên. Những thứ bao quanh con cái bác hàng ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến con cái của bác chứ đâu phải cái tay nắm cửa. Cái này thì tuỳ theo cảm nhận của bác mà lựa chọn thôi. Còn về diện tích, chừng nào em có 3 đứa con, hoặc có thêm ba mẹ ở chung lúc đó em sẽ chú ý đến diện tích căn hộ, thời gian ở nhà vui chơi với con chỉ có 1/6 thời gian trong ngày, hầu hết là ở cơ quan và ngủ rồi. Có chăng vận động với bé ở ngoài trời, đi chơi đâu đó loanh quanh với con...chú ý làm gì to hay nhỏ. Hơn thua 10-20m thêm 1 cái phòng làm kho để đồ chứ làm gì đâu. To thì nó thoải mái, nhỏ thì nó vui vẻ ấm cúng. Quan trọng hơn cả là biết mình thực sự thích cái gì. Cứ như kiểu nhiều bác thích có cái ban công, ừ thì có cái ban công rồi đến 1 năm ra đó mấy bữa, rồi có ai quyét dọn ngoài đó ko hay là cứ đóng cửa suốt ngày, bước chân ra là tha 1 đám bụi vào nhà. Khéo vẽ ra không bằng nắm được cái phù hợp với mình đó bác. Chiến lược là hỏi bà xã, bả thích sao thì cho bả chọn, bả ở nhà nhiều hơn, sử dụng các công năng của căn nhà cũng nhiều hơn, bả chọn là ko ai bằng rồi đó. Đây là em nêu quan điểm của em cho bác ý tham khảo suy nghĩ thôi nha, các bác đừng chém em![]()
e cũng như bác
e chỉ nêu quan điểm của e, chọn là quyền của bà cả, vì bả là người xài nhiều, ở nhà nhiều nhất