Em đang tìm căn 3, 4 bên T2, tầng từ 1x - 2x, bác nào có cần đẩy thì pm em nhé, thanks a lot.
Can cua em T2.A3 nhung tang tren 3x, neu Bac thich view dep hon thi pm em nhe!
Em đang tìm căn 3, 4 bên T2, tầng từ 1x - 2x, bác nào có cần đẩy thì pm em nhé, thanks a lot.
Bác Man thuộc đội giải cứu mà bác, đang mong thời đó đấy chứ.
Thật ra, nói là BDS nóng, chứ chỉ vài dự án, ở một số khu vực.
Như cái Carina bên Q8, em hỏi cách đây vài năm, giờ hỏi lại, giá cũng thế.
Cái City Gate đối diện, chưa xây xong, mà giá còn cao hơn giá giao dịch của Carina đã giao nhà bên kia đường, dù chung chủ đầu tư.
Em đồng ý với những phàn nàn của bác. Em đi mấy lần, mang cả lũ trẻ đi nhưng chưa gặp cảnh như bác. Em mà gặp như vậy em lên manager phản ứng liền tức thì lun á.Tư tưởng thế này thì bao giờ mới khá nổi đây. Sao các bác không nhớ thời thị trường đóng băng, ế chỏng gọng ra đó, nhiều người phải bỏ nghề. Mà thời kỳ đó mới đây, đâu có xa, mà mau quên vậy ta.
Em đồng ý với những phàn nàn của bác. Em đi mấy lần, mang cả lũ trẻ đi nhưng chưa gặp cảnh như bác. Em mà gặp như vậy em lên manager phản ứng liền tức thì lun á.
Bác Manchester kia là anti dự án nhá bác. Đừng chấp.
Em là em tàu ngầm để ý bác lâu òi.Em yêu dự án lắm mà bác, sao bác kêu là anti.
Hay về em in câu "Tôi yêu Masteri" dán trước xe cho bác xem nhỉ.
Em đồng ý với những phàn nàn của bác. Em đi mấy lần, mang cả lũ trẻ đi nhưng chưa gặp cảnh như bác. Em mà gặp như vậy em lên manager phản ứng liền tức thì lun á.
Bác Manchester kia là anti dự án nhá bác. Đừng chấp.
Bác Man thuộc đội giải cứu mà bác, đang mong thời đó đấy chứ.
Thật ra, nói là BDS nóng, chứ chỉ vài dự án, ở một số khu vực.
Như cái Carina bên Q8, em hỏi cách đây vài năm, giờ hỏi lại, giá cũng thế.
Cái City Gate đối diện, chưa xây xong, mà giá còn cao hơn giá giao dịch của Carina đã giao nhà bên kia đường, dù chung chủ đầu tư.
Kể cũng lạ bác nhể, dân mình thích mua nhà trên giấy hơn là mua nhà có thật. Hay tại nhìn trên giấy + trí tưởng tượng thấy nó "lung linh" quá nên thích. Còn nhà có sẵn, thấy sự thật hơi bị phũ phàn nên họ sợ ? Hình như con người thích sống bằng niềm tin hơn ?
Chà. Ở đây toàn các thím đầu cơ(ý nhầm: đầu tư) mà thím bảo chờ xây xong mua là sao. Xây xong ở đây còn thím nào mua nữa. Với lại xây xong giá lên đáng kể mà thím.Kể cũng lạ bác nhể, dân mình thích mua nhà trên giấy hơn là mua nhà có thật. Hay tại nhìn trên giấy + trí tưởng tượng thấy nó "lung linh" quá nên thích. Còn nhà có sẵn, thấy sự thật hơi bị phũ phàn nên họ sợ ? Hình như con người thích sống bằng niềm tin hơn ?