Nhất nhì hay ba không cần biết, chỉ biết bác đặt từ sai bét. Một cõi là một mình ngự trị một vùng. Mà cái vùng đó chung cư mọc lên hà rầm sao gọi nó một cõi được bác Giôn nì.Trong cả cái đám bên mé đó em cho Mát Tè là nhất rồi bác còn đòi gì nữa, nói siêu thị là cái Vin chứ cái nào nữa,....![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trong văn thơ ý nó là hùng cứ một phương, là trùm sò trong nhiều thèng chung quanh, chứ không có nghĩa một mình.Nhất nhì hay ba không cần biết, chỉ biết bác đặt từ sai bét. Một cõi là một mình ngự trị một vùng. Mà cái vùng đó chung cư mọc lên hà rầm sao gọi nó một cõi được bác Giôn nì.
Bác nì lý...sự cùn!!!Trong văn thơ ý nó là hùng cứ một phương, là trùm sò trong nhiều thèng chung quanh, chứ không có nghĩa một mình.
bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bác giả vờ hay bác ko biết cái đèn này là đèn gì?Mấy cây nến đó hả bác Gà, lúc xưa ngừ ta làm bằng sáp ong, lúc này sáp ong mắt quá nên người ta chuyển qua làm bằng mở bò. Mà cái hình bác Gà up ngược ý là ....cháy loang...phải không bác.
Em hiểu ý Bác nói "một cõi" tức là "nhất một cõi", còn Bác Phèo hiểu là "một mình một cõi". Em thấy thơ hay lắm hai Bác, cảm ơn đã dành tặng cho dân cư Mát tèTrong văn thơ ý nó là hùng cứ một phương, là trùm sò trong nhiều thèng chung quanh, chứ không có nghĩa một mình.
Cái chữ biên thuỳ đó, ý là trấn ải cửa vào trung tâm Sài Gòn đó bác. Tất nhiên biên ải thì nó có nhiều đồn bốt, mà sẽ có đồn nguy nga tráng lệ để cố thủ cuối cùng, là biểu tượng của toàn cõi. Một cõi ở đây là nhấn mạnh cả 1 vùng đó bác. VCP là tính bên kia cầu SG nội đô rồiBài thơ bác Giôn nì ý thì hay mà đặt từ không đúng chút nèo.
ai nói mas 1 cõi ...bên cạnh mas có em Vin đó chi, rồi xung quanh mas quá chời chung cư mọc lên như nấm, còn từ " biên thuỳ " cũng sai nốt. Bác có hiểu từ " biên thuỳ" là thế nào không mà đặt em mas vào đó dị chời.
Phèo mần thơ cho vui, thay đổi không khí chứ cũng chẳng có...gì, hay dỡ chả cần, chủ yếu là góp vui. Trình thơ phèo còn non kém lắm, không ngờ có người còn tệ hơn!Em hiểu ý Bác nói "một cõi" tức là "nhất một cõi", còn Bác Phèo hiểu là "một mình một cõi". Em thấy thơ hay lắm hai Bác, cảm ơn đã dành tặng cho dân cư Mát tè![]()
Hai bác đều toẹt vờiPhèo mần thơ cho vui, thay đổi không khí chứ cũng chẳng có...gì, hay dỡ chả cần, chủ yếu là góp vui. Trình thơ phèo còn non kém lắm, không ngờ có người còn tệ hơn!
bên bác cái gì cũng rẻ hén... con mèo mà bằng con gián là e hiểu gồiEm chua di Annam bên Thao dien nhung thuong mua o Annam bên Hai bà trung (vua roi cũng mua o Annam để tặng quà cho các khách thuê o TDP)
Nó bán rat nhieu french products ! cái gi cũng có mà giá phải nói là hon gap 2 lần (nhiêu cái gần gấp 3) bên e
- Status
- Không mở trả lời sau này.