Chủ đề tương tự
T
Trancaolong123
Guest
Em mở màn đầu tiên.
Mùng 1 em đi Tây Ninh theo cung đường: Hàng Xanh - Lê Quang Định - Quang Trung - song hành QL22 - QL22 - Tây Ninh.
xxx: Chỉ thấy bóng dáng xxx của Trảng Bàng đi tuần.
Buổi sáng sớm mà 2, 3 chiếc xe gắn máy nằm lăn lóc gần ngã 3 Gò Dầu, đã có xxx đến đo vẽ hiện trương.
Gặp OSer: Buổi chiều hướng Tây Ninh - SG gặp 1 bác Everest có logo OS ở Củ Chi mà bác ấy đi nhanh quá.
Mùng 1 em đi Tây Ninh theo cung đường: Hàng Xanh - Lê Quang Định - Quang Trung - song hành QL22 - QL22 - Tây Ninh.
xxx: Chỉ thấy bóng dáng xxx của Trảng Bàng đi tuần.
Buổi sáng sớm mà 2, 3 chiếc xe gắn máy nằm lăn lóc gần ngã 3 Gò Dầu, đã có xxx đến đo vẽ hiện trương.
Gặp OSer: Buổi chiều hướng Tây Ninh - SG gặp 1 bác Everest có logo OS ở Củ Chi mà bác ấy đi nhanh quá.
Last edited by a moderator:
Em mới đi VT về, đường vắng, ngon lành kể cả khu vực Thủ Đức, Suối Tiên. Ngày nào cũng được như vậy hay biết mấy.
da lat, xuat phat mung 2, kg co xxx khuc Dinh quan. tuy nhien, xe 2b nhieu lam, lg chay nhanh duoc. doan truoc Bao loc chay xoc qua, qua khoi BL duong lang hon nhung cung kg chay nhanh duoc.
Mung 1 di duong thay xe pan nhieu qua!
Mung 1 di duong thay xe pan nhieu qua!
Mùng 2: SG-Phan Thiết
- Kẹt xe đoàn dài từ cầu Suối Đỉa (sẽ post hình sau) đến ngã 4 Dầu Giây.
- Từ Dầu Giây đến Phan Thiết-Mũi Né: Đường thoáng vì một lượng xe đi hướng QL20 Đà Lạt.
- xxx: không thấy nhưng em vẫn đúng tốc độ: 40 (zone) 50 (khu dân cư) và 80 (ngoài khu dân cư).
- OSer: Ngay đoạn đường xấu của núi Tà Cú, gặp 1 bác GLK đỏ choét vượt phải, có logo OS.
2 đêm ở Pandanus và đi ăn trưa + ăn tối ở ngoài thì không gặp OSer nào cả.
- Kẹt xe đoàn dài từ cầu Suối Đỉa (sẽ post hình sau) đến ngã 4 Dầu Giây.
- Từ Dầu Giây đến Phan Thiết-Mũi Né: Đường thoáng vì một lượng xe đi hướng QL20 Đà Lạt.
- xxx: không thấy nhưng em vẫn đúng tốc độ: 40 (zone) 50 (khu dân cư) và 80 (ngoài khu dân cư).
- OSer: Ngay đoạn đường xấu của núi Tà Cú, gặp 1 bác GLK đỏ choét vượt phải, có logo OS.
2 đêm ở Pandanus và đi ăn trưa + ăn tối ở ngoài thì không gặp OSer nào cả.
Em đi Mũi kê Gà sáng mùng 4 tết. Em đi đường Bà Rịa, quốc lộ 55. Ko có một bóng XXX nào. Ko kẹt xe, xe ko đông, chạy vi vu luôn. Vừa chạy vừa hóng gió.