Tiếp theo là 50km xuống đèo Măng Đen và Vi-o– lắc (em nghĩ là Violet nhưng đồng bào dùng tên này quen rồi)
Lại những khúc cua chữ U hết trái rồi phải, những con dốc đựng đứng, một bên là vách núi một bên là vực sâu …..đèo xuống coi bộ ngon hơn đèo lên do khá nhiều cua chũ U đã có ta luy. Đường đềo vẫn chỉ đủ cho một xe chạy, đoàn cũng phải cám ơn các xe khác do đã dừng lại nhường đường cho đoàn (do chúng em bật đền ưu tiên)
Lúc này thì chúng em chả mấy ai dám chụp hình cả, lái xe thi lo đánh vật với vô lăng còn các bà cả thì ……mải ngắm cảnh hặc nhắm mắt lại. Thêm phần máy chụp hình của em cũng hết battery nữa………..thôi bác nào có hình đèo post dùm ạh
Sau 2 tiếng đồng hồ xuống 50 km đường đèo thì chúng em gặp cảnh làng quê thanh bình địa phận Quảng Ngãi …..nghỉ ngơi, thở phào