Chủ đề tương tự
đẹp toàn tuyến rồi bác, máy sấu khúc Đak Nong, và Đak Lak khá nhiều, thường đứng trước và trong khi vào KDC, Kiến Đức, Gia Nghĩa, Đức An, Đắk Mik, Cư Jút, TP BMT
mới về hôm thứ 6, đường tốt toàn tuyến, rất ít máy sấy, bình phước daknong ko máy sáy luôn, bmt 3 máy, tại cầu serepok, buôn hồ, eahleo, hết. tổng cộng 7 trạm 35K trên ql14, ql13 2 trạm 15K, chơn thành 1 trạm 20K, tổng 300K tiền vé.
mình đi 5h sáng, 6h tối tới
mình đi 5h sáng, 6h tối tới
hix, đường đẹp rồi mà sao 11 tiếng dữ vậy?mới về hôm thứ 6, đường tốt toàn tuyến, rất ít máy sấy, bình phước daknong ko máy sáy luôn, bmt 3 máy, tại cầu serepok, buôn hồ, eahleo, hết. tổng cộng 7 trạm 35K trên ql14, ql13 2 trạm 15K, chơn thành 1 trạm 20K, tổng 300K tiền vé.
mình đi 5h sáng, 6h tối tới
Mà phải công nhận, trí nhớ bác tốt ghê. Bao nhiêu máy, nhớ hết luôn. =))
Bác này đâu có về bmt, bác í về gia lai hay sao?mới về hôm thứ 6, đường tốt toàn tuyến, rất ít máy sấy, bình phước daknong ko máy sáy luôn, bmt 3 máy, tại cầu serepok, buôn hồ, eahleo, hết. tổng cộng 7 trạm 35K trên ql14, ql13 2 trạm 15K, chơn thành 1 trạm 20K, tổng 300K tiền vé.
mình đi 5h sáng, 6h tối tới