Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Bác @Thofth chi tiết quá. cám ơn bác nhiều. em cũng định đi tầm 6-7h, ăn sáng ở đây, ăn trưa Tâm Châu đường Trần Phú - Bảo Lộc, xong phi thẳng DL. nhưng đường vào cao tốc từ mai chí thọ có cần vào làn hỗn hợp không bác?
Bác đi Mai Chí Thọ đến trước đèn tín hiệu ngã 3 Đồng Văn Cống có 1 ngã rẽ phải vào lane trong (có bản chỉ dẫn "Hướng đi cao tốc cho xe có tải trọng < 3.5 ..." ), bác đi thẳng lane đó sẽ thấy đường dẫn vào cao tốc, bác đi theo mấy xe Hoa Mai, Thiên Phú là được :).

Chú ý là không đi qua đèn tín hiệu rồi mới vào lane trong nhé, xxx hay lụm khúc này (có bản cấm rẻ phải).
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: hta123
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Bác đi lúc mấy giờ ? xuất phát từ quận mấy ?
Ăn sáng: Kiều Giang - Phú Mỹ, bác đi đoạn đầu cao tốc re phải xuống Phú Mỹ, gặp bùng binh là thấy cơm tấm Kiều Giang, ăn xong thì đi thẳng đến Bảo Lộc.
Ăn trưa: tại BL bác có thể ghé cơm niêu Thuận Thành, ở đầu đường Lý Tự Trọng, lên chút có Tâm Châu, lên chút nữa có Hưng Phát - An Lộc.

SG-DL tầm 300km nha bác, hết cao tốc bác đi thẳng ngã Dầu Giây - Đà Lạt, chạy 1 đoạn 3km sẽ gặp ngã 3 Dầu Giây bác rẽ phải và thẳng QL20 sẽ đến ĐL.


Đầu năm đến giờ em cũng đạp 4 lần lên ĐL, em mới về hôm 13/7.
Mùa này bác nào muốn luyện tay lái cứ ghé vô đường NKKN, sẽ lên tay ngay.
Đường này nhằm nhò gì so với đường ở SG giờ cao điểm
 
Hạng B1
13/7/14
73
38
18
Vĩnh long
Em đi về hôm chủ nhật tuần rồi! Đường xá chỉ có 1 khúc tàm vài km là khó chạy..còn lại ok nhưng quan trọng là mây chú xe tải chở rau quả đi xuống SG chạy quá trời chạy..chạy lấn qua muốn hết lane ngược lại luôn!
 
  • Like
Reactions: hta123
Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Đường này nhằm nhò gì so với đường ở SG giờ cao điểm
Đường SG cao điểm bác chỉ cần nhích nhích, chạy chậm là qua, còn NKKN ở Đà Lạt thì vào giờ đón khách tham quan là chỉ kẹt xe 4b thôi bác, chuyện de lui là chuyện bình thường, canh qua lọt đôi khi kiếng hậu chỉ cách vài cm thui.
 
  • Like
Reactions: hta123
Hạng C
13/9/08
516
5.006
93
Em vừa tới nơi. Đường hơi xấu chút đoạn DLinh, vẫn chạy tốt.
ĐL không lạnh lắm, khô ráo, không khí tuyệt hảo. Mùa này đong khách dl. :)
Em đến hôm thứ năm còn vắng em chạy cả nghỉ hết 6t, hôm nay đông rồi, mai em lại tạm biệt DL về Phan Rang. Chúc bác vui vẻ
 
  • Like
Reactions: hta123