Hạng C
1/1/07
703
7.648
93
44
Hôm nay ghé thăm lão cụ
Mồm còn đang lẩm bẩm về tăng lương bổng cho Obama. Mình hỏi nhớ ai không?
Anh bảo, nhớ đéo gì mày là thằng Phiêu trẻ chứ thằng éo nào.
Mình cười mém chết sặc. Mình bắt đính chính lại là Phiu già, dứt khoát không.
Lát sau có chú tập vật lý trị liệu đến, ổng hất hàm hỏi tập bao nhiêu lâu?
làm mình đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác
Chú ấy nói : Khoảng 1 giờ. Ông chửi như con. DM mày tập éo gì lắm thế, 10 phút thôi nha. Cả nhà lăn ra cười
Do tập cũng làm ảnh đau, anh nhỏm dậy chửi : DM mày học toàn sách cũ nên ngu, bây giờ đổi mới SGK rồi. Học như mày 30 năm mới làm được cho vài thằng như tao
Trời ơi, ông tỉnh như sáo ấy
Rồi ổng bảo, mày nằm ra tao tập cho mà học nhé
Nói thật, tui quá bất ngờ về cha này. Chửi từ trong mơ chửi ra mà chửi cứ y như thật
Bó tay lão già mất nết
Chúc mừng Chị và gia đình. Lão ta nhanh hồi phục và đang ráp nối trí nhớ. Cứ cái kiểu này thì khối thằng bị tát vỡ mồm mất thôi

lần sau anh làm cái ca mê da dấu kín. ho anh em cnl xa cưowif với
 
Hạng D
17/8/09
1.948
131
63
46
SFC
Em dẫn cu nhóc (tên cún cơm là Boom) tới nhà thăm, chuyện như lày nè:
Rùa: Bo....om
Boom: dạ
Rùa: lại nằm đây, kiu con Yến (vo em) lại nằm luôn
Em: vậy thằng kia là Boom vay em là ai
Rùa: Mày là thằng Bom lớn, thằng Dũng
.......
chọc hồi cha nội quẩn trí phán: Bom lớn, Yến ==> hai đứa chúng mày nằm xuống đây làm tình đi.... sặc sữa voi lão già đến thế này k thay đỗi nết ka ka :D
 
Hạng D
19/10/09
4.705
14.046
113
Tel : 0949999684 .
Em dẫn cu nhóc (tên cún cơm là Boom) tới nhà thăm, chuyện như lày nè:
Rùa: Bo....om
Boom: dạ
Rùa: lại nằm đây, kiu con Yến (vo em) lại nằm luôn
Em: vậy thằng kia là Boom vay em là ai
Rùa: Mày là thằng Bom lớn, thằng Dũng
.......
chọc hồi cha nội quẩn trí phán: Bom lớn, Yến ==> hai đứa chúng mày nằm xuống đây làm tình đi.... sặc sữa voi lão già đến thế này k thay đỗi nết ka ka :D
Nghe lảo cù nhầy vậy chắc không sao đâu.