Cái này cũng không trách nhà người ta được, vì đây chính là cái bất lợi của việc ở CC, một nhà nấu nướng là cả tầng được thưởng thức. Không phải chỉ ở VN mà ngay cả bên Tây, tụi da trắng cũng không ở được trong cái CC của tụi Ấn, Hồi hoặc Việt Nam vì mùi cà-ri, mùi cừu, mùi nước mắm tán loạn hết.Nói đến mở cửa, em nói luôn, mở cửa sẽ kg cắm đc, nhưng mùi nướng khô, ăn sầu riêng, nếu Chí Phèo muốn hàng xóm gửi thì cũng bó tay vì kg vi phạm PL, còn nội quy thì vứt sọt rác rồi. Em đặt các giả thuyết để sau chuẩn bị tâm lý![]()
Miễn sao họ không mang ra hành lang để nướng, hoặc không đặt cái quạt thổi khói ra hành lang, còn lại thì mình phải chịu thôi. Nhưng thật ra, như đã nói ở trên, CC có tính cộng đồng cao hơn cho nên cư dân cũng bị ràng buộc nhiều hơn (một cách tiềm thức), và vì vậy khả năng gặp mấy cái trường hợp quá tệ cũng thấp.