Hèn chi anh ở Nhà Tập Thể ngon lành. Mình dở món đu dây lắm...Không, mình hông sợ gì cả, mình thấy không cần thang bộ, mình thấy đu dây rất ổn.

Hèn chi anh ở Nhà Tập Thể ngon lành. Mình dở món đu dây lắm...Không, mình hông sợ gì cả, mình thấy không cần thang bộ, mình thấy đu dây rất ổn.
99% không kịp nhịn tới phòng đánh dắm, khả năng phát nổ trong thang máy là rất caoỜ, công viên chắc phải quy hoạch thêm khu dành riêng cho mấy nhu cầu này, giống kiểu phòng hút thuốc trong sân bay. Ai muốn thì xuống công viên vào đúng nơi quy định, đánh dắm xong nhẹ nhàng thư thái lên nhà.
Thậm chí có thể bán vé thu tiền...
vẽ phối cảnh láo, làm mô hình cũng láo nốt . C1 - C2 - P1 trên mô hình cách nhau cả khúc, thực thế sát sàn sạt.
Sadora của Sala đến giờ còn chưa ký cái Hđmb nữa kìa bác. DQM hẹn ký từ tháng 12/2015 đến giờ là 8/2016 mà vẫn chưa ký. Chưa có giấy cho phép bán của Sở XD, chưa có bão lãnh bank... Sợ bên Sala thiệt.![]()
Chứ dờ bít bùng vầy; nhà nào nó chưng mắm thì cả khu ...xuống công viên chơi...mai về hả?
Mình kể câu chuyện ăn mắm trong CHCC vui lắm.Ở cccc cấm ăn mắm nhen. Nói chung là cấm các thể loại sinh mùi kể cả đánh dắm nhoen anh.
Anh nào về đây ở thì phải tập...nhịn. Cần thì xuống công viên nhen.
Ở PMH có đây, Chôn đu xuống thử chưa, có diễn tập để dân biết cách đu ko bác?Không, mình hông sợ gì cả, mình thấy không cần thang bộ, mình thấy đu dây rất ổn.