Mấy ảnh đó thích bước ra cửa có cái bệnh viện nằm chình ình ngay trước mặt, người ta có sở thích thế thì kệ người ta, cãi làm gìThế khi nào nó xô bồ vậy anh? Nếu vậy thì rồi từ từ nó cũng sẽ có tiện ích thôigiờ thì anh nào tới ở sớm ráng chịu khó hê hê
Chuyện bệnh viện thì em ko có ý kiếnvì mọi so sánh sẽ có khập khiễng nên thôi ko bàn!
Phải nói là cty làm cảnh quan cho VCP quả là chuyên nghiệp, khiến cư dân Vin HN không thể không uất ức
tuy nhiên, có là gì đi nữa cũng ko thể che hết được các khiếm khuyết cốt lõi của nó.
Và ai bảo Vin đưa school và mec thành phi lợi nhuận là làm từ thiện, vì cộng đồng... thì quả là quá ngây ngô

Vẫn như lần trước, hơn 80% nhận định của anh là tủn mủn tùn mùn, một số khác thì là sai.Mình đồng ý với anh. Sala quá OK, là số 1 của SG và Bắc Triều Tiên, chỉ ngoại trừ các điểm sau:
1. Đường MCT và hầm Thủ Thiêm bắt đầu ngập, khi dân Sala mới chuyển vô được 2 tuần . Với khả năng lún tuyệt vời của MCT trong quá khứ thì mình dự trong 1 năm tới nó cũng sẽ thành hồ bơi như NHC
2. Hầm Thủ Thiêm quá tuyệt vời. Ngoại trừ lúc nó ngập và có tai nạn thì dân Sala phải chạy như vịt qua NHC
3. Sáng sớm anh đi ăn phở phải chui vào Q1
4. Gửi con nhỏ ở mẫu giáo phải qua SGP
5. Mua bánh Tous le jous cho nó ăn phải qua Manor
6. Cho con lớn đi học cấp 1 phải vào Q1
7. Đi làm văn phòng phải chạy vào Q1
8. Đi ăn cơm văn phòng phải vào Q1
9. Đi ngân hàng phải vô Q1
10. Đi cafe phải qua Q3
11. Đi matxa phải qua Q10
12. Đi chợ, siêu thị phải ra Metro Thảo Điền
13. Đi mua sắm quần áo phải ra takashimaya hay Vin Malls
14. Đi ăn tối, coi phim, đi dạo công viên phải qua PMH
15. Bị tiêu chảy đi bệnh viện phải qua Q1
16. 20 năm nữa mói có cái metro chạy qua
.....vv và vv
Nói chung những điểm trên chỉ là "muỗi". Củ Chi và Bình chánh nhiều nơi cũng có những điểm yếu này. Anh cứ an tâm và tiếp tục bơm
Kì ta
Anh nên phản biện từng mục 1 sẽ hay hơn. Còn anh thấy kg đáng để anh phản biện thì anh bỏ qua kg cần còm vô nghĩa như trênVẫn như lần trước, hơn 80% nhận định của anh là tủn mủn tùn mùn, một số khác thì là sai.
Kì ta![]()
Mình đồng ý với anh. Sala quá OK, là số 1 của SG và Bắc Triều Tiên, chỉ ngoại trừ các điểm sau:
1. Đường MCT và hầm Thủ Thiêm bắt đầu ngập, khi dân Sala mới chuyển vô được 2 tuần . Với khả năng lún tuyệt vời của MCT trong quá khứ thì mình dự trong 1 năm tới nó cũng sẽ thành hồ bơi như NHC
2. Hầm Thủ Thiêm quá tuyệt vời. Ngoại trừ lúc nó ngập và có tai nạn thì dân Sala phải chạy như vịt qua NHC
3. Sáng sớm anh đi ăn phở phải chui vào Q1
4. Gửi con nhỏ ở mẫu giáo phải qua SGP
5. Mua bánh Tous le jous cho nó ăn phải qua Manor
6. Cho con lớn đi học cấp 1 phải vào Q1
7. Đi làm văn phòng phải chạy vào Q1
8. Đi ăn cơm văn phòng phải vào Q1
9. Đi ngân hàng phải vô Q1
10. Đi cafe phải qua Q3
11. Đi matxa phải qua Q10
12. Đi chợ, siêu thị phải ra Metro Thảo Điền
13. Đi mua sắm quần áo phải ra takashimaya hay Vin Malls
14. Đi ăn tối, coi phim, đi dạo công viên phải qua PMH
15. Bị tiêu chảy đi bệnh viện phải qua Q1
16. 20 năm nữa mói có cái metro chạy qua
.....vv và vv
Nói chung những điểm trên chỉ là "muỗi". Củ Chi và Bình chánh nhiều nơi cũng có những điểm yếu này. Anh cứ an tâm và tiếp tục bơm
A có vẻ không thích quận 2 nhỉ,để ý mấy năm nay a chém q2 từ an phú an khánh tới Imperia,Cantavil...rồi gì vị trí xa lắc tận ngã 3 cát lái,mặc dù nó cách the Manor a chỉ 5-7 phút lái xe.Cái list 16 điều vàng của a làm mình nhớ 16 năm về trước,được đi ké 1 đoàn qua Phú Mỹ Hưng,đường đi khó khăn phải đi ngang cái chợ Vịt ở quận 8.Các bác ấy đi xem xong về củng chém 1 list như a vậy.Giờ gặp lại ai củng nói một câu "Biết Thế"
Vụ này thành công kh biết mấy bé sala còn điểm gì để chê
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...am-tai-diem-ngap-nguyen-huu-canh/1179051.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...am-tai-diem-ngap-nguyen-huu-canh/1179051.html
Mình đã từng làm như vậy, nhưng thấy ko tác dụng nên thôi để thời gian làm việc khác.Anh nên phản biện từng mục 1 sẽ hay hơn. Còn anh thấy kg đáng để anh phản biện thì anh bỏ qua kg cần còm vô nghĩa như trên.
Anh đọc 16 ý đó anh cũng đánh giá được mà
Cái này là kiểu khát quá rồi phải phải cho húp chút nước gạo chứ có gì mà cần làm quá.Vụ này thành công kh biết mấy bé sala còn điểm gì để chê
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...am-tai-diem-ngap-nguyen-huu-canh/1179051.html
Anh v còn đang ép chính quyền giao cho ảnh đất vàng ảnh mới làm đường, lúc đó chắc mí anh chết ngất à
Đường vào nhà là điều cơ bản của cơ bản, đáng lẽ phải yêu cầu hoàn chỉnh khi mua nhà chứ ai lại thế lày

Chỉnh sửa cuối:
Trên 10 năm trước em cũng kg thích PMH (đường sá, tiện ích, ...), em mua nhà nội thành để ở và vài căn để cho thuê, đến nay mấy nhà nội thành hiện cũng tăng 3,4 lần. Còn PMH thì 6 năm trước em cũng mua đc nhà có đất và dọn về ở đến giờ.A có vẻ không thích quận 2 nhỉ,để ý mấy năm nay a chém q2 từ an phú an khánh tới Imperia,Cantavil...rồi gì vị trí xa lắc tận ngã 3 cát lái,mặc dù nó cách the Manor a chỉ 5-7 phút lái xe.Cái list 16 điều vàng của a làm mình nhớ 16 năm về trước,được đi ké 1 đoàn qua Phú Mỹ Hưng,đường đi khó khăn phải đi ngang cái chợ Vịt ở quận 8.Các bác ấy đi xem xong về củng chém 1 list như a vậy.Giờ gặp lại ai củng nói một câu "Biết Thế"
Cuộc sống ngắn lắm, chọn nơi nào sướng để cho gđ ở, đừng cắn răng cắn cỏ để ở vì cái tương lai tội gđ lắm (mua cho thuê hoặc để dành đó thì em ủng hộ).
Thủ Thiêm lên đầy đủ hình hài thì em sẽ mua để ở (giờ có mua thì cho thuê giá rẻ thôi). Chứ giờ ở đó thì phí cuộc đời.