Mình có đất Nguyễn Khoa Đăng, đã chốt lời và cảm thấy không tiếc nuối vì những linh cảm sau:
- Đây là cây cầu bánh vẽ điển hình vì hiện nay cầu Giồng Ông Tố đã có. Không dư toán, không chủ đầu tư, nhu cầu cho 1 khu dân cư thưa thớt so với hàng trăm nhu cầu cấp bách khác ở khắp nơi trên Tp này.
- Vội vàng mở giao lộ trên Mai Chí Thọ rồi sau đó khoá lại vì đây là việc dễ làm nhất, rẻ tiền nhất. Và người thực hiện chắc là chủ đầu tư Kim cương hay Novaland thôi, các anh Huy Hoàng, Phú nhuận... bán hết đất rồi nên các anh í không góp tiền xây đâu. NOVALAND hay Kusto đâu có ngu mà góp. làm sao giải thich với cổ đông? Vậy chỉ có ngân sách thôi. Bắt đầu khó đấy. 800 tỉ lận đấy. Kịch bản tương tự với song hành cao tốc. cách dễ nhất là làm con lươn cho xe máy. Ahihi. Song hành vẫn là con đường mơ ước. Anh Palm và Lakeview xả hàng xong thì có khi lại đóng con lươn lại vì không an toàn đó chứ.
- Giá đã chiết khấu vào tin và kể cả cây cầu tương lai khi thông. Ai đời khu 1 tăng từ 38 lên 45tr/m2 bên trong . Em bán là 7x cho lô mặt tiền ngang ngửa với Khu D APAK. Người mua của em có hộ khẩu ở Bình định , càng thể hiện cho sự nóng vội mua theo tin hoặc kiếm chỗ định cư sg. ( em gật đầu sau khi tìm hiểu tại sao (nếu) người ta ở sg mà lại chịu trả giá cao đến vậy). Thực sự là mém xỉu khi môi giới bảo có người đồng ý giá trên trời, lệch 10% so với tuần trước. Cứ tự hỏi mình có hớ ko?