Ngày 30/4: Sài Gòn - Bến Tre:
- Đường dẫn cao tốc từ NVLinh:
+ Đèn đỏ đầu tiên, em dừng ở lane đi thẳng + rẽ trái (lane giữa nhiều xe quá), đèn xanh bật lên, em vọt qua trước mặt xxx thì không thấy gì.
+ Đèn đỏ thứ 2, em dừng ở lane giữa, đèn xanh bật lên, em vọt qua trước mặt xxx thì xxx bước ra, chỉ gậy mấy xe đi lane trái mà không hiểu phạm lỗi gì.
- Giữa cao tốc: Gặp em Everest biển 69H có dán logo OS giống của SOS Jangnhut, móc alo gọi thì không phải, hắn đang ở Cà Mau.
- Cuối cao tốc: Thấy đồng bọn đang trao đổi với xxx, mà chưa hài lòng sao đó, thấy xxx gọi trong bộ đàm kiểm tra lại.
- An hủ tíu ngã 3 Trung Lương: Nghe lõm bác tài bàn bên cạnh nói chuyện với khách là chuyển lane giữa giao lộ là bị ngoắc vào, em thắc mắc ghê gớm.