Hạng F
1/8/12
5.720
5.736
113
TP HCM
Chạy quen rồi bác, lúc nào buồn ngủ thì không ráng, dừng lại để chợp mắt thôi. Khi nào tỉnh táo mới chạy
Bác có bao giờ chạy qua 1 đoạn khoảng vài giây rồi giậc mình không biết mình chạy qua đoạn đó vào time nào chưa?
Mấy Bác tài già gọi là ngủ trong tiềm thức đó Bác, em bị 1 lần đoạn qua Bà Rịa lúc 13h đường vắng Bà Xã ngồi kế bên nói sao ông chạy gì kỳ vậy khi nhìn lại thì thấy xe mình lấn qua 2/3 đường ngược lại may lúc đó không có xe nào chạy ngược lại, nếu có thì hôm nay không ở đây tâm sự với Bác. Hic hic
 
Hạng C
8/3/19
595
1.004
106
47
Bác có bao giờ chạy qua 1 đoạn khoảng vài giây rồi giậc mình không biết mình chạy qua đoạn đó vào time nào chưa?
Mấy Bác tài già gọi là ngủ trong tiềm thức đó Bác, em bị 1 lần đoạn qua Bà Rịa lúc 13h đường vắng Bà Xã ngồi kế bên nói sao ông chạy gì kỳ vậy khi nhìn lại thì thấy xe mình lấn qua 2/3 đường ngược lại may lúc đó không có xe nào chạy ngược lại, nếu có thì hôm nay không ở đây tâm sự với Bác. Hic hic
Đi đường sợ nhất "giấc ngủ trắng", đợt rồi đi xuyên Việt mình cũng giật mình mấy lần, phải tấp đi ngủ ngay :mad: