Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

Thôi để chủ nhật nói luôn cho nó nóng hổi. Post lên đây spy nhiều lắm :):D:D:)
 
Hạng B2
2/11/06
341
9
18
50
Bệnh viện Phụ Sản
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

Nhất trí thôi, em sẽ có mặt! Con CAP nhà em mới dở chứng điên hết cả người, để chủ nhật em tường thuật cho các bác xem bác nào có bị giống em kg?

bác post lên cho anh em biết với

Thôi để chủ nhật nói luôn cho nó nóng hổi. Post lên đây spy nhiều lắm :)

Em cũng định post lên từ mấy hôm trước mà lu bu quá! Chuyện là thế này, em đi công tác nên cho em CAP vào kho cất, đi vài ngày về thì điện đóm tắt ngúm cả, chẳng đề đóm được gì hết? Chẳng biết tại sao, kêu thợ vào kiểm tra cũng chẳng phát hiện ra bệnh. Thế là đành tháo bình đem sạc xong rồi chạy lên Lê Lợi kiểm tra! Lên đó cũng không tìm ra bệnh, các đồng chí trên Lê lợi An ủi là nếu còn bị nữa thì họ đổi bình mới cho, còn bây giờ thì về theo dõi tiếp!

Em hơi lo các bác ạ, nhỡ nó lại bị nữa thì mỗi lần lôi xe ra chạy là mỗi lần phải xạc bình hả trời!!! :mad::mad:[&:]
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

Hay là ở nhà mấy thằng nhóc chui vào mở máy nghe nhạc cả đêm?
 
Hạng D
10/6/05
1.147
6
38
59
GMFC
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

vì theo như catalogue thì xe có hệ thống tự ngắt diện khi khong có chìa khóa trong ổ, bác kiểm tra lại xem sao
 
Hạng B2
2/11/06
341
9
18
50
Bệnh viện Phụ Sản
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

Hay là ở nhà mấy thằng nhóc chui vào mở máy nghe nhạc cả đêm?

Con em mới có 13 tháng! :D
vì theo như catalogue thì xe có hệ thống tự ngắt diện khi khong có chìa khóa trong ổ, bác kiểm tra lại xem sao

Em cất xe là rút khoá ra cất vào trong tủ luôn! Xe thì cất trong kho cửa đóng then cài cho yên tâm! :D

Em cũng nghĩ hoài ma chưa ra tại sao nó bị vậy! :mad:
 
Tập Lái
5/4/07
5
0
0
vnexpress.net
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

bac son chi cho tui cho post dang ky tham gia hoi Cap HN voi,

Lien he dai co cha duoc, khong le lai phai chay theo may xe Cap chay ngoai duong de hoi.

Thanks
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

Bác liên hệ với bác NNS đấy, hình như là hội Cap HN cũng có khá nhiều member roi.

1.Carpenter
2.NNS
3.Mrpinocio
4. Wavetau(+Anh vợ)
5.Narva
6.Ltvbach
7.Hanpcc
8.Minhab
9.Quochoa_hn
10.Fanxehoi
11.onlinecafe
12.comoi
13.nhovo
14.........
 
Hạng B2
14/9/06
279
2
18
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

bác Sơn ơ..ới!
em theo vơ.. ới. em chỉ đứng dzòm từ xa thôi.
 
Hạng B1
4/11/06
82
1
8
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

miasavn@:lúc mới mua xe em cũng bị tình trạng như bác. ngay ngày đầu lấy xe về (nhận xe ở kho ngã ba Bình Phước).xe vừa chuyển từ ngoài bắc vào (xe rất bẩn). buổi trưa đem xe đi đăng ký xong, chiều em đưa xe đi rửa rồi cất xe vào nhà. em tắt máy xe, tắt đèn và rút chìa khóa ra khỏi xe rồi tắm rửa đi nghỉ. đến 10 h tối xuống thăm em nó. thì thấy đèn sau vẫn chấy sáng. độ vài phút thì tắt ,1 lúc sau lại chấy tiếp. lo quá em gọi điện thoại cho đại lý. đại lý thì bảo không sao để mai họ qua kiểm tra. báo hại đến sáng định đưa xe đi đăng kiểm thì đề máy không nổ (hết bình):mad:.làm em phải tìm thợ đến câu bình hết 5 chục nghìn. đại lý bảo nguyên nhân có thể là khi vừa rửa xe về đạp thắng chân nước còn đọng lại ở hệ thống thắng nên đèn sau mới chấy sáng. và họ dặn khi nào rửa xe xong thì đạp thắng vài phát cho nước ra.:D.không biết làm vậy có đúng không. nhưng hiện tại xe em đi được 2 nghìn mấy cây số không còn lập lại tình trạng đó nữa.:)
theo ngu ý của em nguyên nhân có thể như bác sơn nguyên nói. hoặc bác quên tắt đèn trong cabin.hoặc cửa đóng không chặc.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/11/06
341
9
18
50
Bệnh viện Phụ Sản
RE: Captiva Club HCM- Offline cuối tuần 15/4/2007?

Bác huynhan168@
Sau khi hồi tưởng hết các yếu tố mà bác nêu ra thì em thấy như sau:
Hôm cất xe là em mới chạy về, chẳng rửa ráy gì cả? :mad:
Cửa xe lúc mở bằng remote không được phải mở bằng khoá, em nhớ là em đóng chặt vì em sợ mấy đồng chí công nhân táy máy lên xe nghịch! trước khi đi còn dặn ông bảo vệ là coi xe cẩn thận, đừng cho đứa nào ... lại gần nữa cơ!

Xe em mấy hôm nay thì kg thấy bị nữa nhưng tức nhất là kg biết tại sao nó bị như vậy! Em đang mong nó bị lại để gọi Lê Lợi lên ... đổi bình mới! :D:D:D