Hạng B2
20/1/07
176
0
16
50
HCM
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Vâng bọn em đi tìm đá đỏ đấy chứ, có điều là đó đỏ o thấy đâu nhưng chủ vườn bưởi chỗ bọn em đang ngồi bị mất má6y quả ! [8D]:)
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Ngày 7 (mùng 9 tết): Khám phá quần thể Angkor

Do có ít thời gian nên chúng em chỉ tham quan dưới dạng cưỡi ngựa bắn máy bay:D. Một số nơi chính mà chúng em được mắt thấy, tay sờ, tai nghe là: Angkor Wat, Angkor Thom và đền Bayon. Những công trình này đều đã được xây dựng và tồn tại khỏang 1000 năm.

Cả đoàn tại Angkor Wat
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Thành viên OS
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Leo lên đỉnh Angkor Wat cao 42m, mặc dù rất đói mà không có ai bỏ cuộc
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Nghỉ mệt
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Các họa tiết được khắc tinh xảo trên đá cát
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Cái gì đây các bác?
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Phải chăng thời trang bây giờ đã xuất hiện cách đây 1000 năm? Đây được đánh giá là nàng Apshara đẹp nhất của quần thể Angkor
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Bánh xe thời gian
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Thưởng thức đường và nước thốt nốt ngay tại lò
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Thành viên OS tại đền Bayon
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Đọ mũi. Các bác xem có giống không nào:D
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Thành viên OS mới được giác ngộ sau chuyến đi. Nick: Caravan
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Sau một ngày thăm quan mệt mỏi, nhưng đầy thú vị, thành viên OS thư giãn tại hồ bơi của ks Angkor City
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Dksasia làm gì đấy?
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Đi Shopping đặc sản tại Siêm Riệp
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Thấm thoắt đã qua 8 ngày, bọn em đã trải qua hơn 2700km với nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhất là có thêm những cảm nhận khác về đất nước và con người Cambodia, ở đây không còn chỉ được biết đến là một đất nước với nạn diệt chủng mà còn là một đất nước đã có những thời kỳ phát triển rực rỡ. Chúng em tự hứa là sẽ quay trở lại Siem Riep

Chuẩn bị hành trang lên đường về nước
Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự


Thế là chúng em đã kết thúc một chuyến caravan với nhiều điều thú vị. Về đến gần cửa khẩu Mộc bài mà lòng cứ nao nao, hình như là muốn........đi tiếp:D

Xin tạm biệt các bác và hẹn gặp lại trong chuyến Caravan sắp tới có lộ trình:
TP.HỒ CHÍ MINH - CẦU TREO - VIÊN CHĂN - LUÔNG PHRABĂNG - CHIANGMAI - SAVANAKET - LAO BẢO - TP.HỒ CHÍ MINH
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/1/07
176
0
16
50
HCM
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Mặc dù đã chuẩn bị cho chuyến đi khá kỹ nhưng rất đáng tiếc là chuyến đi của bọn em đã bỏ sót 1 số địa điểm tham quan của Cambodia và Thailand do thiếu thông tin. Vì thế những chuyến tới, bác nào có dịp thì nên tham khảo trước những bài ký sự của phóng viên Bình Nguyên Báo Tuổi Trẻ.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=290

Những chỗ như thế này bọn em đi qua mà không được hướng dẫn của Thailand nói tới. Tiếc đứt ruột :mad::mad::mad:

Siêu chợ trời Đông Nam Á!

Nếu như bên Poi Pet của Campuchia khét tiếng với hệ thống casino giữa rừng thì bên Rong Kloea, thuộc quận Aranyaprathet, tỉnh Sakaeo của Thái Lan lại nổi danh không kém: siêu chợ trời biên giới lớn nhất Đông Nam Á rộng đến 100 ha và có đến hàng ngàn gian hàng.

Tôi và Chan Thy, người bạn Campuchia, sang thăm siêu chợ trời. Quả thật, để đi hết những gian hàng này phải cần khoảng một tuần lễ.

Ở đây bán không thiếu thứ gì, từ cây kim, sợi chỉ cho đến quân trang quân dụng, xe Humvee loại dùng trong chiến tranh Iraq, và một Việt kiều bán ở chợ Rong Kloea cam đoan với tôi rằng năm ngoái người ta còn chào bán cả một chiếc trực thăng!

Để phục vụ khách đi chợ, lựa đồ, mỗi đầu dãy gian hàng được cất bằng tôn đều có dịch vụ chở thuê bằng những chiếc xe đạp ba bánh, còn muốn tự đi thì có thể thuê xe đạp với hàng trăm chiếc cho khách chọn lựa đủ kiểu, đủ cỡ.

Mỗi gian hàng chuyên kinh doanh một món, ít có gian nào buôn bán kiểu tả pí lù. Có gian hàng chuyên kinh doanh dao bấm, kiếm, mã tấu, có cả dao chuyên dùng để hạ thủ dùng cho lính biệt kích. Còn ở gian hàng khóa thì cơ man là khóa, khóa chó, khóa nhà, khóa xe, khóa xe tải, khóa chuyên dùng dành cho tàu thủy và kể cả mỏ neo (!).

Còn ở gian chuyên bán giày sida thì giày mùa hè, mùa đông, giày lính đủ các binh chủng hải lục không quân, có cả giày đế sắt dành cho người nhái làm việc dưới biển, và ở giữa cái xứ nhiệt đới quanh năm đổ lửa cũng bày bán giày trượt tuyết! Đồ chơi Trung Quốc tràn đầy chợ.

Ẩm thực thì khỏi phải nói, tất cả món ngon vật lạ của khu vực Đông Nam Á đều được bày bán ở đây và phần lớn do đích thân người bản xứ đứng nấu!

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64387&ChannelID=89
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

nói thật là lúc leo lên được Angkor Wat rồi thì em mới thấy hãi ...

m/k cao thế dốc thế mà chả có gì bám cả :mad: em dám cá là có khối tay ngã ở chỗ đấy rồi đấy [:'(]

dưng mà lên rồi thì phải xuống thôi ...hết hồn ...[8D]
 
Hạng B2
28/11/05
223
4
18
53
Saigon
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Thấy các bác đi mà em ghiền quá . Uớc gì có thời gian để làm một chuyến như vậy .
 
VIP
10/2/06
110
0
0
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Bác Nguyên, Tổng Lãnh Sự Thái Lan có gọi điện thoại chúc mừng đoàn Caravan đã đi đến nơi về đến chốn và rất vui khi đọc những tin post của Bác đấy.
 
VIP
10/2/06
110
0
0
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự

Bác Nguyên ơi, báo Saigon Times Daily ra ngày 20/02/2006 có đăng bài : Caravan of cars - First real three - country trip" trong đó có hình của Bác đang bệ vệ bước trên đường ray Death Railway, bác Đức thì đứng lờ mờ, bác Khoa đang hì hục đẩy xe Pajero....Bác có thể vào trang website: Saigontimes.com.vn/daily để đọc mẩu tin bằng tiếng Anh, hình thì chỉ có 1, nhưng báo thì có đến 3 tấm, hơi bị vui !