thôi, lại phải muợn câu chuyện gđ vậy, mặc dù k phait chuyện gđ nữa!
mình đi ra ngoài, về thăm các cụ tý nên hơi lâu...thấy tn của PhD nhưng mà k hiểu chuyện gì, cũng đang có việc nên k quay về được.
không ngờ lại làm phiền cho BĐH thế! mà sao các bác k gọi điện nhỉ. trong ĐT của Polts có số của mình, về việc của xóm, nửa đêm mình còn réo bác ấy k lo bị giận, thế mà bi giờ...chuyện của mình lại k thèm gọi một câu,! hayda!
đọc bài của các bác, lúc đầu mình hơi lạ tý, ui chu choa! sao bây giờ BĐH cảnh giác nghi ngờ tới cả mềnh hử???
hèn chi mấy hôm nay thấy lọa, cứ như được canh chừng, người thì dẫn dắt, người thì che chở! chả hiểu cái gì xảy ra nữa! một câu nói đùa cũng thành chuyện, một ý nghĩ cũng thành chuyện! hayda!
thật ghét? các bác nghĩ mình có thể làm hại cái xóm này, hay hại cái sự nghiệp ăn chơi của BĐH chứ? mình đã gắn bó với nó qua mấy lần thăng trầm của nó lẫn riêng chung- nó như người thân của mình- người thân đó là các bác chớ ai!
hay chắc có ai lại phân tích xúc xiểm cái gì lung lạc các bác mắc mưu cho chúng ta xa nhau
đến cả mợ tài mà các bác cũng thấy có thể phá hoại hay chơi xấu nữa thì đúng thật là...quái lạ![:O]
hayda!
nhưng nghĩ lại mới ra!
cả BĐH và các thành viên mẫn cán nhạy cảm canh chừng thế lày, như sợi dây đàn..., chắc phải có nguyên do... chắc có điều gì mấy ngày qua đã làm các bác căng thẳng lắm phải không? chắc là chuyện chẳng đơn giản chỉ là một tn?! vậy thì là việc gì chứ!
thật tội. việc chung vui mà như việc chiến sự thế này, chả quá áp lực sao!
mt không thấy có gì đáng ngại và bất lợi cho lắm, nhưng nếu các bác bị phiền, hãy xóa topic đó đi, ngay và luôn. MÌNH TIN CÁC BÁC, VẬY CÁC BÁC CÓ TIN MÌNH K? những gì cần nói, mình sẽ nói sau, hoặc chỉ nói riêng cũng được! nhưng mình mong các bác bình tĩnh, thoải mái đi nào... có cả nhóm BĐH đồng lòng thế, sao phải ngại cái gì chứ? còn điều chỉnh á? điều chỉnh thì tốt thôi, và phải luôn luôn làm, sao lại ngại!
ui chời!
