Hạng B2
8/2/12
145
3
18
53
Đăng kiểm để "lưu hành" xe nên bên đăng kiểm "lưu" chủ xe lại để "hành" chơi.
 
Sáng nay em làm đăng kiểm ở Bình Triệu thấy đàng hoàng, vào xếp hàng co bv sắp xếp ngay ngắn. Thủ tục hơi chậm, mỗi khâu khoảng 30 phút. Đóng phí đường bộ gần 2 năm là gần 3 triệu, phí đkiem 260, 10k tem, boa 20k dán tem vui vẻ. Lần trước để 100k còn nguyên, lần này bốc hơi [D]. Cái anh kỹ thuật còn xin em 1 logo OS nữa chứ.
Xe em màu đỏ-đen, độ eye-light, bi-xenon, đèn gầm xenon, gắn cản sau rồi nhé. Cả hai lần đều qua suôn sẻ.
 
Tập Lái
15/5/13
41
1
8
32
Ở VN thì đụng gì tới mấy bác cũng bị mất thời gian và thủ tục thôi.