Hôm qua đang dừng chờ đèn đỏ thì nghe cái rầm, nhìn ra đằng sau thì một thằng 2B ngã chổng vó, đik m.. nhà nó xe em nó thành như thế này đây :
Xuống kiểm tra thì thấy bị cái cản nhựa bị nứt mất 3 chỗ, trầy xước vài chỗ mà đau lòng luôn, không biết có cụ nào ở SG có thể phục hồi mông cho em nó như nguyên bản thì giúp em với!!
Vâng, SF bác ợ, xe mới mua mà bị thế đấy, buồn thật, nó bị nứt ra luôn rồi, lõm sâu vô, nhìn xót xa lắm, cái này là nhựa bác ợ, không biết có tút lại được không...
Chia buồn với bác, còn làm lại thì không khó, em từng thấy thợ đồng làm rất hay, nứt thì hàn lại, thốn vô thì càng hay hơn: Hơ lữa nông trở ra> Chuyển qua thợ sơn: Xong, bác cứ yên tâm nếu không muốn thay mới.
Bác chủ xe nên quen đi chứ, xót thế có mà
Cái cản nó làm đúng nhiệm vụ cản của nó rồi, có bị thýõng hay hy sinh thì vẫn đúng nhiệm vụ. Bác phong thýõng binh liệt sỹ cho nó là xong mà. Đùa tí chứ bác làm bảo hiểm là xong thui có gì đâu. Phang mạnh tí nữa mà nó vỡ là bảo hiểm lại phải thay cái mới cho bác rồi
Hồi xưa em có ông anh kể chuyện ổng bị xe máy tông nứt đèn, ổng xuống xe lấy cây búa choang cho bể đèn luôn để bảo hiểm đền nguyên con. Nguyên nhân: xe máy tông bể đèn, xong chạy mất.