Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Luyện tay láiEm muốn đi bộ mà cũng không yên các bác à, xã hội này thật khó. Có cả ông tây nhé. Anh Tây đi bộ phía trước chắc cũng ức chế mà chẳng làm gì được
Thật đáng phê phán.Em muốn đi bộ mà cũng không yên các bác à, xã hội này thật khó. Có cả ông tây nhé. Anh Tây đi bộ phía trước chắc cũng ức chế mà chẳng làm gì được
Ko, em thích bác tự ra đầu thú hơn cơ.Thật đáng phê phán.
Nhưng cũng thành thật khai báo là mình cũng có góp phần vào cái lôn xộn ấy.
Buổi chiều hay đi bộ trên đường Phạm Ngọc Thạch ra hồ con rùa. Lúc đường đông xe máy tràn lên vỉa hè lại còn còi kèn cho mình tránh ra để họ đi. Thay vì giữ họ lại tuyên truyền, giáo dục cho họ về ý thức tham gia giao thông thì mình lại né qua cho họ đi. Sai quá.
Các bác kiểm điểm em đi, nhưng nhớ theo đúng quy trình để em còn xem xét nghêm túc rút kinh nghiệm ạ. Sợi dây kinh nghiệm của em như cái nồi cơm Thạc Sanh, các bác cứ yên tâm.
Coi đoạn đầu của "CỜ LÍP" thì thấy "HỌ" tuân thủ đúng luật Giao thông như trích dẫn bên dưới đấy ạ !!Ở dưới rộng mà sao họ ko xuống nhỉ?
Em tự thú rồi đó bác, chỉ chưa có clip thôi mà.Ko, em thích bác tự ra đầu thú hơn cơ.
Lý do là đã "LỠ" đi vào "LÀN ĐƯỜNG" này từ tít phía trước, lại phải tuân theo "KHOẢN 1 và KHOẢN 3, ĐIỀU 13 của LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ" như trích dẫn bên dưới thưa Cụ.Khó hiểu nhỉ ! Dưới đường còn thoáng vậy sao không dđi mà cứ phi lên thành cầu dành của người đi bộ???